CN 6603: TƯỢNG ĐỨC MẸ GUADALUPE KHÓC
https://jkmi.com/our-ladys-christmas-tears/
Hôm ấy là Đêm Vọng Giáng Sinh, trời lạnh và có đầy là tuyết trắng ở vùng Colchester, tiểu bang Vermont, trong một ngôi nhà thờ cách đây vài năm. Thánh tượng của Đức Mẹ Guadalupe được đặt trong nhà thờ và người ta đang tham dự Thánh Lễ.
Lúc ấy vị linh mục bắt đầu giảng về Lễ Giáng Sinh. Ngài cảm thấy bực mình khi có nhiều người đang chỉ trỏ vào tượng của Đức Mẹ Guadalupe. Rồi người ta thì thầm to nhỏ. Ngài bèn dừng bài giảng và nhìn về nơi đặt tượng Mẹ. Ngài rất ngạc nhiên khi thấy người ta chỉ vào dòng lệ đang chẩy dài trên đôi má của Mẹ. Vị linh mục liền quay xuống cử toạ và nói:
"Đức Mẹ Guadalupe đang khóc vào đêm Giáng Sinh, vào Sinh Nhật của Con Mẹ vì Mẹ thương các thai nhi bị phá thai mà không có ngày sinh."
Cả cộng đoàn nghe cha nói thì cùng nhau khóc. Có một người đa nghi nên ông ta nghĩ mọi sự là giả tạo. Sau lễ, ông ta đi lên nhìn bức tượng và đi quanh để thử xem có những ống nước nào được đặt chung quanh tượng Mẹ hay không. Ông ta và mọi người sau này nói rằng nước mắt đó không phải là nước mà là dầu.
Thánh Giáo Hoàng John Paul II đã có lần nói về dòng lệ của Đức Mẹ Maria. Vào ngày 6/11/1994, khi kỷ niệm ngày khánh thành Đền Thánh Our Lady of Tears tại vùng Syracuse, Sicily, ngài đã nói rằng nước mắt của Đức Mẹ chúng tỏ là có sự hiện diện của Mẹ và có cả sự sầu khổ và niềm hy vọng của Mẹ.
Người ta thường nhìn thấy nước mắt của Mẹ Maria khi Mẹ hiện ra. Thỉnh thoảng Mẹ vẫn đồng hành với Giáo Hội trong các cuộc hành trình của Mẹ trên khắp nơi của thế giới.
Nước mắt của Đức Mẹ còn là dấu hiệu chứng tỏ sự hiện diện của Mẹ Giáo Hội và trên thế giới.
Một người Mẹ khóc khi bà nhìn thấy các con của bà bị đe doạ bởi sự dữ cả về phần tâm linh và thế chất.
Mẹ khóc vì buồn sầu cho tất cả những ai từ chối tình yêu của Thiên Chúa.
Mẹ khóc vì những gia đình bị ly tán hay gặp khó khăn.
Mẹ khóc vì những người trẻ bị cám dỗ bởi nền văn minh vật chất. Họ bị mất phương hướng.
Mẹ khóc vì những bạo lực và chiến tranh đã gây ra và làm đổ máu nhiều người.
Mẹ khóc vì những sự thiếu hiểu biết và đầy hận thù đang làm cho người ta chia rẽ và giết hại nhau.
Mẹ cũng khóc những dòng lệ của niềm hy vọng.
Nước mắt của Mẹ sẽ làm tan chẩy sự cứng cỏi của những con tim chai đá.
Để rồi những con tim ấy sẽ mở rộng ra để gặp gỡ Chúa Kito, Đấng Cứu Thế.
Vì Chúa là suối nguồn của ánh sáng và bình an cho từng cá nhân, cho từng gia đình và cho toàn thế giới.
Lạy Đức Mẹ Đầy Nước Mắt,
Xin Mẹ hãy đoái nhìn chúng con với sự từ bi của Mẹ. Mẹ đang buồn sầu trước sự dữ xẩy ra cho Thế giới.
Xin Mẹ hãy lau khô giòng lệ của những người đau khổ, những người bị bỏ rơi,
Những người thất vọng và những nạn nhân của bạo lực và chiến tranh.
Xin Mẹ làm cho mọi người biết khóc vì thống hối và để họ đổi mới cuộc đời.
Xin Mẹ mở rộng trái tim của mọi người để họ nhận ra món quà tình yêu của Thiên Chúa.
Xin Mẹ làm cho họ khóc vì niềm vui khi được chứng kiến sự nhân ái, dịu dàng của Trái Tim Mẹ.
Chúng con ngợi khen và chúc tụng Chúa Giêsu Kito!
Trong mùa Giáng Sinh này, xin cho mỗi người chúng ta nhận ra lời cầu xin mà Thánh Giáo Hoàng John Paul II đã dâng lên Đức Mẹ.
Xin cho chúng ta khóc dòng lệ của thống hối, để có đời sống mới và niềm vui khi được chứng kiến sự dịu dàng và thương yêu của Trái Tim Mẹ. Amen.
Kim Hà, 21/12/2023