CN 6604: TẠM BIỆT ANH CẢ CỦA PHONG TRÀO CURSILLO
Ngày Thứ Sáu 22/12/2023, có rất nhiều thành viên của Phong Trào Cursillo đã đến tham dự buổi đọc kinh, cầu nguyện, dự Lễ Phủ Cờ VNCH và tham dự Thánh Lễ để cầu nguyện cho Ông GB Bùi Đức Mỹ.
Ông vốn là người anh cả rất thân thương, rất được kính trọng của Phong Trào Cursillo. Ông cũng rất hăng say hoạt động trong Hội Đạo Binh Đức Mẹ.
Ông qua đời khi được 89 tuổi, mà theo tuổi ta là 90 tuổi. Ông để lại người vợ hiền và 4 người con cùng các con dâu, con rể và các cháu nội ngoại.
Tôi đã gia nhập phong trào Cursillo này từ năm 1993, tức là 30 năm qua. Khi tôi gia nhập thì ông đang làm Chủ Tịch của phong trào này. Ông luôn rất khiêm tốn, vui vẻ và hiền lành.
Ông là Cựu Đại Tá Không Quân của Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà (VNCH). Một cấp bậc rất cao trong quân đội VNCH.
Ông đi du học nhiều nước. Ông đã chia sẻ cảm nghiệm từ rất lâu. Có thể tôi đã quên một số chi tiết nhưng vẫn xin kể cho mọi người cùng nghe:
Khi ông đi du học lần đầu vào năm 1954 thì khi về, ông không kịp đón cha mẹ vào miền Nam. Vì thế gia đình ông ly tán. Đó là nỗi ngậm ngùi và buồn thương nhất của ông.
Ông cũng kể là Việt Cộng đã gài người vào làm người giúp việc tại Saigon trong gia đình ông để nhằm bắt cóc con trai của ông vào năm 1975 nhưng Chúa bảo vệ con ông nên kể hoạch bắt cóc không thành.
Ông cũng kể là vào đúng ngày 30/4/1975, ông vì đi công vụ nên vợ con ông đi được, còn ông thì về trễ. Thế là ông hốt hoảng lái xe Jeep đến phi trường Tân Sơn Nhứt để tìm máy bay trực thăng đi di tản.
Ông đã lái xe trên phi đạo để đuổi theo một chiếc máy bay trực thăng đang cất cánh. May mắn là người phi công nhìn thấy ông và họ đã tìm cách đón ông lên máy bay nên ông đi thoát vào giờ chót. Nếu không thì ông có thể bị tù ít nhất là 13 năm như những sĩ quan VNCH khác.
Hôm 22/12/2023, buổi lễ chào cờ diễn ra rất long trọng và cảm động. Các chiến sĩ Không Quân trong quân phục đã kính cẩn đứng chào cờ VNCH. Rồi họ phủ lá cờ lên quan tài của ông. Vợ chồng tôi xúc động mà khóc.
Ôi lá cờ thân thương đã mất dạng trên bầu trời tổ quốc gần 49 năm nhưng lá cờ ấy luôn tung bay trên bầu trời ở các nước Hải ngoại và trong lòng mỗi người Công Dân VNCH.
Đối với đất nước thì ông là một chiến sĩ oai hùng của nước Việt Nam Cộng Hoà. Ông đã đóng góp công sức hơn 20 năm cho đất nước VNCH. Ông đáng được Tổ Quốc ghi công.
Đối với gia đình thì ông là người cha gương mẫu, không bao giờ sợ chết vì biết sau khi chết là đi về với Chúa.
Theo lời người con trai út chia sẻ trong Tang Lễ thì ông đối xử rất tốt với vợ con. Ông xử sự với bà với lòng tôn trọng, yêu thương và dịu dàng. Ông thương yêu con cháu và đối xử rất tốt với con cháu.
Có lần khi gia đình lái xe lên vùng San Francisco, ông đã cho người con út là cháu Khôi ngồi trên lòng và hai cha con cùng lái xe. Lúc ấy cháu mới có 8 tuổi, nhưng cháu vẫn nhớ rõ kỷ niệm ấy. Cháu Khôi đã hứa với linh hồn bố rằng cháu sẽ chăm sóc mẹ cháu cách tốt nhất để bố yên lòng. Cháu hứa là sẽ luôn đối xử tốt với con cháu như ba cháu đã làm cho cháu.
Riêng chúng tôi thì khi sinh hoạt với phong trào ở Liên Nhóm Thánh Linh, chúng tôi được ở trong nhóm nhỏ của ông bà Bùi Đức Mỹ. Vì thế chúng tôi rất thân nhau, đối xử với nhau như anh chị em tốt của nhau.
Thời gian sau này, ông thường chống gậy đi tham dự Thánh Lễ với người vợ. Tôi rất thương quý ông bà và cầu xin Chúa chúc phúc cho gia đình ông bà.
Tôi luôn kính trọng ông bà Bùi Đức Mỹ vì cả hai người đều tốt lành, nhân hậu và dịu dàng.
Ông đã hoạt động rất nhiều năm trong phong trào để phụng sự Chúa và phục vụ anh chị em.
Ông quả thật xứng đáng là người anh cả, là con chim đầu đàn của phong trào Cursillo.
De Colores anh Mỹ! Mong gặp lại anh trên Nước Trời. Xin anh cầu bầu cho gia đình của chúng em. De Colores!
Kim Hà, 23/12/2023