Một ngày nọ, một người đàn ông quyết định đi du lịch với bạn bè của mình. Giữa chuyến đi của họ, con thuyền bắt đầu chìm. Mọi người cố gắng chạy thoát thân bằng bơi lội nhưng tất cả đều vô ích. Tất cả đều chết đuối ngoại trừ người đàn ông đó bám được vào một vật thể trôi nổi. Dưới tác động của gió mạnh, vật thể đã đưa anh ta trôi rất xa, đến một hòn đảo nhỏ nơi không có người hay động vật, chỉ có vài loại côn trùng.
Với mồ hôi nhễ nhại, anh ta làm một cái chòi nhỏ hoàn toàn bằng rơm. Anh ta ở đó vài ngày ăn trái cây và bắt đầu quen với cuộc sống mới đau khổ của mình (ngay cả khi anh không quen với nó). Cuối cùng anh ta bắt đầu hết hy vọng được gặp lại gia đình mình vào một ngày nào đó.
Hằng đêm anh đốt lửa trước căn chòi để sưởi ấm. Một buổi tối, như thường lệ, anh đốt lửa. Anh ta ở đó cho đến khi ngủ gật. Đêm khuya, anh bị đánh thức bởi cái nóng ngột ngạt. Chính cái chòi rơm của anh đã bốc cháy. Anh ta khóc lóc, buộc tội và đổ lỗi cho Chúa, hét lên:
"Chúa ơi, con đã làm gì mà để con bị khổ như thế này.? Chúa đã tách con ra khỏi gia đình đưa con đến hoang đảo này, sau đó giết tất cả bạn bè của con bây giờ bỏ rơi con căn chòi thì bị cháy. Tại sao Chúa lại khó khăn với con như vậy.? Con thà chết đi vì sống trong đau khổ này con chán quá."
Nhưng vào lúc bình mình, anh ta nhìn thấy một chiếc thuyền nhỏ đang tiến về phía mình.
Khi thuyền cặp bến anh ta chạy thẳng đến chỗ thuyền trưởng và ngạc nhiên nói:
"Thuyền trưởng bằng cách nào mà ông đến đây.? Không con thuyền nào có thể đến nếu không bị lạc".
Thuyền trưởng trả lời:
"Trong đêm, chúng tôi thấy một đám cháy và chúng tôi nghĩ đó là một chiếc thuyền đang bị cháy, và chúng tôi đến ngay vì chuyến đi của chúng tôi còn dài. Chúng tôi nghĩ anh đã dùng lửa để chúng tôi có thể thấy anh".
Anh ta đã khóc và quỳ xuống cầu xin Chúa tha thứ và lên thuyền trở về nhà đoàn tụ với gia đình.
Thiên Chúa có nhiều cách để giải quyết vấn đề của chúng ta. Bạn có thể mất việc và nghĩ Chúa đã bỏ bạn khi Ngài muốn giao cho bạn một công việc tốt hơn.
Bạn bè bạn có thể bỏ rơi bạn, đừng nghĩ rằng Chúa đã từ chối bạn, Ngài muốn giữ bạn tránh xa những người bạn xấu. Đừng trách Chúa ngay cả khi bạn đang đau khổ, hãy vững niềm tin, Ngài sẽ hành động.
Cang Huỳnh lược dịch