Sunday, February 15, 20261:11 PM(View: 13)
Sóng Biển xin đăng bài hay mới đọc xong thấy khiếp sợ thật. Nội dung (ở phần dưới) chỉ rõ cho thấy: Tội thiếu xót quên xưng giống như mắt xích mỗi ngày chồng chất dài thêm ra và nặng thêm lên theo năm tháng sống trên đời, rồi cột chặt chúng ta lại nơi thanh luyện theo thời gian cho tới tận thế để cân xứng với tội quên xưng hay quên chưa ăn năn xét mình kỹ để xưng tội "các...
Sunday, February 15, 20261:02 PM(View: 9)
Kinh Mân Côi: Điều Kiện Đền Bù Thật Dễ Để Cứu Linh Hồn Đáng Lẽ Phải "Ở Thanh Luyện Ngục cho Đến Tận Thế" Trong cuốn “Jacinta of Fatima” của cha Fernando Leite, S.J. (Jacinta de Fátima - Fernando Leite, pag. 78: Sobre Amelia), có diễn giải sơ qua một chút về trường hợp của cô Amelia ở Fatima, được Đức Mẹ tiết lộ cho biết phải chịu...
Sunday, February 15, 202612:42 PM(View: 8)
Mỗi năm khi gần đến Tết Nguyên Đán thì lòng tôi lại rộn rã nhớ về những kỷ niệm của ngày Tết tại quê nhà, nhớ mẹ hiền nay đã ra đi, nhớ gia đình của thời thơ ấu, dù nghèo mà an vui và hạnh phúc.
Sunday, February 15, 202611:58 AM(View: 12)
Rồi cơn đại dịch đến làm cho đất nước Bồ Đào Nha bị quét sạch. Thị nhân Francisco chết trước. Cô bé Jacinta đã nhìn thấy anh mình chịu đau khổ nên cô hiến dâng sự đau khổ của mình để cầu cho những người có tội.
Sunday, February 15, 202611:26 AM(View: 15)
Thị nhân nhỏ nhất của làng Fatima là cô bé Jacinta. Cô là người bé nhỏ, ốm yếu và thường hay bị bịnh. Nhưng cô thích nhẩy nhót, cười nói và cô không muốn chịu đau khổ. Cô Jacinta chỉ là một em bé bình thường trong những cánh đồng của làng Fátima.
Sunday, February 15, 202610:59 AM(View: 18)
Sau đây là một câu chuyện xẩy ra tại Fatima mà dường như ít người chú ý và quan tâm. Đó là việc ăn mặc hở hang mà đi vào nhà thờ.
Saturday, February 14, 20268:32 PM(View: 19)
Em Audrey Santo có những chuyện kỳ diệu sau khi em từ Medjugorje trở về nhà em ở Boston, Hoa Kỳ. Em Audrey Marie Santo sinh năm 1983 tại vùng Worcester, tiểu bang Massachusetts, Hoa Kỳ. Năm 1987, khi em vửa lên 3 tuổi thì em bị tai nạn chìm xuống nước. Từ đó em bị thiếu dưỡng khí oxygen trong bộ óc của em. Tai nạn này làm cho em bị đau, không cử động được và không nói chuyện...
Saturday, February 14, 20268:06 PM(View: 22)
Thị nhân Marija ở làng Medjugorje đã kể về lời của Đức Mẹ Maria rằng:
Saturday, February 14, 20267:46 PM(View: 24)
Nguồn: Medjugorje Đức Mẹ Maria ban thông điệp này cho thị nhân Ivan:
Saturday, February 14, 20261:14 PM(View: 23)
Anh Angelik được Chúa thương xót cách đặc biệt. Đêm 11/10/2009 rạng sáng 12/10/2009, lúc ấy anh Angelik đang ở Medjugorje và đang nói chuyện với một tu sĩ Dòng Phanxico ở trên núi Thánh có cây Thánh Giá lớn. Lúc ấy thì anh Angelik có thể nghe tiếng nhiều người nói và hát ca ngợi Chúa. Vị linh mục ban cho anh Angelik một thông điệp là: "Anh hãy tiếp tục sứ

CN 6609: CHÚA GIÊ SU DẠY SR. MILDRED MARY NEUZIL (3)

Saturday, December 30, 20233:45 PM(View: 463)

Sr. MILDRED MARY NEUZIL (1)CN 6609: CHÚA GIÊ SU DẠY SR. MILDRED MARY NEUZIL (3)

Nguồn: https://www.mysticsofthechurch.com/2016/06/sr-mildred-mary-ephrem-neuzil-and-our.html

4. Chúa Giêsu nói thêm với Sr. Mary:

“...Bây giờ Ta đã tìm thấy hai linh hồn hiền lành, khiêm nhường và thấp hèn. (LM Paul Leibold và Sr. Mildred) Ta tín thác vào các cpn với một sứ mệnh cao cả."

Vào mùa Đông năm 1954, Chúa Giêsu cảnh báo cho Sr. Mildred biết rằng đừng trở nên vô ích vì Ngài đã chọn bà và cha linh huớng cho dù họ bất xứng và thiếu đức hạnh.

“Con hãy luôn ghi nhớ rằng Ta đang làm việc qua con. Ta thánh hoá con vì vinh quang của Ta và vì việc cứu rỗi các linh hồn. Qua con, một công việc vĩ đại sẽ được thực hiện. Ta là một Đấng Điêu Khắc các linh hồn một cách tài tình. Với cái búa và cái đục, Ta tạo ra họ để họ có thể vinh danh Cha Ta bằng vẻ đẹp và sự hoàn hảo của họ. Con con hãy tỏ ra mềm dẻo, dễ uốn nắn khi ở trong Tay Ta, hỡi hai linh hồn nhỏ bé, linh mục của Ta và con chim bồ câu trắng bé nhỏ của Ta. Rồi các con sẽ được tạo thành giống như Ta, và qua các con Ta sẽ uốn nắn các linh hồn."

Chúa Giêsu tỏ ra buồn phiền vì thế giới mất đức tin và cả những linh hồn được thánh hiến cũng thế.

"Hỡi các linh mục và tu sĩ nam nữ của Ta, những lời cầu nguyện của các con ở đâu rồi?"

"Những việc hy sinh của các con ở đâu? Các con không biết rằng những kẻ tội lỗi sẽ không được hoán cải, nếu như không có những lời cầu nguyện và việc làm hy sinh để cầu xin ơn lành của Chúa tuôn đổ xuống sao? Hỡi các con đã được thánh hiến, các con phải chịu trách nhiệm về các linh hồn tội lỗi.
Ta tín thác những linh hồn tội lỗi cho các con. Các con là cha tinh thần và mẹ tinh thần nên các con phải chăm sóc các linh hồn tội lỗi này. Bằng lời cầu nguyện không ngừng nghỉ mà các con xin thay cho họ, các con hãy hướng dẫn họ đến nơi bình an, đó là Nhà Của Cha Ta."

5. Sự Khiêm Nhường và đơn sơ của Sr. Mary Ephrem


Vì thế nên Sr. Mildred đến gần hơn với Đấng Cứu Thế Đang Chịu Khổ Nạn. Chúa Giêsu kêu gọi bà hãy hợp tác vào chương trình cứu rỗi các linh hồn bằng cách Ngài cho phép bà chia sẻ cuộc Khổ Nạn của Ngài. Trong đêm trước ngày Lễ Thánh Tâm Chúa vào năm 1956, Chúa tỏ lộ sự buồn phiền của Thánh Tâm Ngài về sự vô ơn và thờ ơ mà con người đối với Ngài trong Bí Tích Tình Yêu của Ngài. Bà kể:

“Chúa Giêsu đến với tôi, Ngài vác một cây Thánh Giá lớn và một mão gai. Ngài nói với tôi rằng:

"Bây giờ Ta đến với Thánh Giá của Ta và Mão Gai của Ta. Liệu con có chấp nhận Ta hay không, hỡi hôn thê của Ta?"

"Dĩ nhiên là tôi chấp nhận, ai mà có thể từ chối Chúa Giêsu điều gì được chứ?"


Vào ngày kỷ niệm sự hiệp thông vĩnh viễn của tôi đối với Chúa Giêsu, Ngài lại hỏi tôi lần nữa:

”Hỡi vị hôn thê của Thánh Tâm Ta, con còn muốn chịu đau khổ mọi  mặt để tặng cho Ta các linh hồn không?"

'Tôi đáp lời Chúa:


“Dạ vâng thưa Chúa, con là kẻ nghèo hèn, bất xứng nhưng Chúa biết tấm lòng của con mà."


Khi cuộc sống thiêng liêng của Sr. Mary thăng tiến thì các thông điệp của Chúa ngày càng gia tăng. Bà bắt đầu viết các thông điệp xuống một cách chăm chỉ. Bà chia sẻ các thông điệp ấy với các linh mục và các tu sĩ. Tất cả đều nói rằng không có điều gì đi ngược lại đức tin và luân lý cả.

Thật sự thì họ biết rõ rằng có sự ngự xuống của Ba Ngôi Thiên Chúa. Các thông điệp hợp với thần học và có trình độ cao sâu hơn sự hiểu biết của một nữ tu bình thường như bà.

Cha linh hướng là LM Paul Leibold cũng tiến bộ trong mục vụ linh mục. Từ năm 1948 đến 1949, ngài đi học Giáo Luật tại trường Đại Học Angelicum University ở thành phố Rome, nước Ý. Tại đây, ngài nhận được bằng Tiến Sĩ về Giáo Luật.

Năm 1948 ngài trở thành vị Chưởng Ấn của Tổng Giáo Phận Cincinnati và là Tuyên Uý của Đức Giáo Hoàng năm 1950. Ngài giữ nhiều chức vụ quan trọng nữa vào năm 1951. Năm 1958 ngài được phong làm Giám Mục phụ tá của Tổng giáo phận Cincinnati, tiểu bang Ohio.

Năm 1966 ngài trở nên Giám Mục của giáo phận Evansville, tiểu bang Indiana. Vào ngày 2/10/1969 ngài trở thành Đức Tổng Giáo Mục tại Tổng Giáo Phận Cincinnati.


Vào mùa Thu năm 1954 Chúa Giêsu nói với Sr. Mary Ephrem và nhấn mạnh về sự canh tân cần thiết dành cho Dân của Chúa:

“Các con của Ta và các linh hồn ở trong Nhà Cha Ta, vì Ngài đã tạo thành nên họ và họ là của Ngài. Nhưng có nhiều người không còn được thánh hoá bởi sự hiện diện của Chúa Cha. Kẻ trộm đã lẻn vào và ăn cắp họ ra khỏi tay của Chúa Cha, khỏi Đền Thánh Cầu Nguyện của Chúa Cha. Hỡi các con của Ta, nếu các con thanh tấy Đền Thờ của các con thì Cha Ta sẽ trở lại, Chúng Ta sẽ đến và ngự lại với các con."

Kim Hà, 30/12/2023