22 Tháng Tư 20245:35 CH(Xem: 32)
Nguồn: Internet Thánh Gioan John Vianney và quyền năng của Áo Đức Bà Mầu Nâu.
22 Tháng Tư 20245:32 CH(Xem: 39)
Năm 2004, tôi đã dịch và viết nhiều sách trong năm này. Một trong những tác phẩm mà tôi đã dịch và sưu tầm có tên là 50 Tuần Cửu Nhật Gõ Cửa Thiên Đàng. Sau đây là bản dịch mà tôi đã cố gắng dịch thuật, bản chính ở phía dưới bằng tiếng Anh là từ Cố LM Don Dolindo Ruotolo. Ngài là một nhà thần bí người Ý. Những lời cầu này là do Chúa Giêsu ban cho Cố LM...
18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 66)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 54)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 43)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 52)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 49)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 51)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 43)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 64)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.

Cn 3920: KÍNH VIẾNG MẸ LA VANG VÀ THĂM QUÊ HƯƠNG

17 Tháng Bảy 20176:49 CH(Xem: 916)
hueCN 3920: KÍNH VIẾNG MẸ LA VANG VÀ THĂM QUÊ HƯƠNG

Kể từ ngày trốn khỏi VN vào năm 1980, tôi vẫn ước mơ rằng trước khi qua đời thì sẽ phải đích thân đem các con và các cháu về quê hương VN để giới thiệu cho họ biết về quê cha đất tổ, để biết về đại gia đình và những người thân và họ hàng còn lại.

Thế là sau 37 năm, gia đình chúng tôi cùng nhau trở về, đi từ Bắc vào Nam để thăm quê hương và gặp gỡ dòng tộc thân thương ở cả ba miền Bắc, Trung và Nam.

Các con cháu chúng tôi rất thích VN, nhất là Vùng Tràng An ở tỉnh Ninh Bình với cảnh sông nước hữu tình và có những hang động đẹp. Chúng tôi được thăm đến 8 hang động vừa đẹp vừa hùng vĩ trông như tranh vẽ. Đây cũng là kinh đô Hoa Lư xưa của vua Đinh Tiên Hoàng. Đây quả là vùng Địa Linh Nhân Kiệt vì đã sản sinh ra vua chúa và các tướng lãnh oai hùng của triều đại nhà Đinh.

Sau đó gia đình chúng tôi đi thăm vùng Hạ Long với núi non chập chùng và biển êm lặng thật tuyệt vời. Chúng tôi ở lại đó một đêm trên tầu. Tại đó cũng có hang động Sửng Sốt (Surprise). Cả nhà cùng nhau tắm biến và vui chơi thỏa thích giữa cảnh trời biển bao la.

Cảnh đẹp và bình an của Huế cũng làm cho những người trẻ trong gia đình tôi thích thú. Cả nhà đi thăm chùa Linh Mụ và các lăng tẩm của Các Vua triều Nguyễn. Rồi đi thăm Hoàng Thành, Thành Nội và Đại Nội nơi ghi lại di tích lịch sử của Kinh Đô ngày trước. Chiều tối đi du thuyền trên sông Hương để nghe ca nhạc cổ truyền và đốt nến cầu nguyện cho các linh hồn đã khuất.

Các con cháu tôi rất thích các đặc sản của từng miền, nhất là những món ăn của Huế. Riêng tôi vẫn luôn yêu mến Huế, nơi tôi đã trải qua một cuộc đời niên thiếu đẹp đẽ.

Rồi cả gia đình đã cùng nhau hành hương kính viếng Đức Mẹ La Vang ở Quảng Trị. Trên đường đi, chúng tôi đi trên Đại Lộ Kinh Hoàng. Đó cũng là lúc tôi cũng kể cho các con cháu nghe về Đại Lộ Kinh Hoàng, nơi có rất nhiều đồng bào đã chết thảm vào mùa hè Đỏ Lửa 1972. Cô hướng dẫn viên du lịch kể rằng tại Đại Lộ Kinh Hoàng này, đã có trên 3 ngàn ni sư Phật giáo đã cùng quy tụ để cầu siêu trong suốt một tuần lễ cho các linh hồn nạn nhân. Họ còn xây một đài tưởng niệm để cầu nguyện cho các linh hồn. Chúng tôi đã được nhìn thấy đài tưởng niệm ấy.

Trên đường đi từ Huế ra Quảng Trị, chúng tôi thấy có nhiều hồ ao trồng hoa sen mầu hồng. Hoa sen vừa đẹp vừa có hương thơm. Nhìn cảnh hoa nở, lòng tôi dường như cũng cảm thấy vui hơn. Hoa Sen nay được xem là Quốc Hoa của Việt Nam.

Tại La Vang, nhà thờ tạm đã được tháo gỡ, chỉ còn di tích của một mảnh của ngôi nhà thờ đổ nát từ lâu. Nhà thờ mới đang được xây dựng. La Vang tuy ở vào những ngày mùa hè nhưng cũng không có đông khách hành hương. Đức Mẹ vẫn đứng nơi ba cây Đa để ngắm nhìn những người con từ khắp nơi, trong nước cũng như hải ngoại, về thăm viếng Mẹ hiền và xin ơn của Mẹ.

Ở các nơi hiện ra khác trên thế giới thì khách hành hương đến tấp nập nhưng tại La Vang, số người đến thăm Mẹ không đông. Tuy nhiên, Mẹ Maria vẫn đứng đó dõi nhìn và trông chờ đàn con của Mẹ từ phương xa trở về. Chắc chắn Mẹ luôn bảo vệ cho quê hương đất Việt để không bao giờ bị mất vào tay Trung Cộng, người láng giềng tham lam. Lạy Mẹ yêu dấu, con tin Mẹ không bao giờ bỏ rơi quê hương chúng con. Xin Mẹ ra tay gìn giữ dân tộc chúng con. Amen.

Dưới cái nóng thiêu đốt của tháng 6, gia đình chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình, đi thăm Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang và Sàigòn. Mười hai ngày dài không đủ để mọi người trong gia đình tôi có thể biết hết về quê hương dấu yêu nhưng ít ra các cháu cũng có khái niệm tốt về quê hương, biết rằng Việt Nam có rừng vàng biển bạc, có tổ tiên là những bậc anh thư và anh hùng, có một lịch sử oai hùng dựng nước và giữ nước. Việt Nam là niềm hãnh diện của mọi người dân Việt trên toàn thế giới.

Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã cho phép gia đình con trở về quê hương để biết quê hương đẹp đẽ và oai hùng.

Lạy Chúa, giờ đây con có thể an tâm về với Chúa vì con đã thực hiện được giấc mơ của cả đời người là đem được các con và các cháu về thăm Việt Nam, quê hương yêu dấu ngàn đời. Amen.

Kim Hà, 17/7/2017