Monday, February 16, 202612:55 PM(View: 20)
Sáng nay, 16/2/2026 và cũng là ngày 30 Tết Âm Lịch thì trời Nam California bỗng trở mưa và khí trời lạnh cóng. Vì trời mưa nên mọi hoạt động ngoài trời như dừng lại.
Monday, February 16, 202611:46 AM(View: 17)
Lạy Chúa Thánh Thần, Đấng thấu suốt tận đáy lòng con và biết mọi ngóc ngách trong tâm hồn con, con cầu xin Ngài soi sang những điều con đã giấu kín ngay cả với chính mình. Xin nhắc lại cho con những tội lỗi con đã quên. Xin nhắc lại cho lương tâm con những thất bại con đã biện minh. Xin nhắc lại cho con những khoảnh khắc con chọn sự thoải mái thay vì lòng bác ái, im lặng thay
Monday, February 16, 202611:41 AM(View: 15)
Bây giờ tôi biết một số người trong các bạn đang nghĩ gì. Các bạn đang nghĩ;
Monday, February 16, 202611:37 AM(View: 16)
Trường hợp thứ ba có lẽ là trường hợp đáng lo ngại nhất vì nó liên quan đến một tội lỗi mà hầu hết mọi người thậm chí không nhận ra đó là tội lỗi. Chuyện xảy ra vào năm 1955. Một người đàn ông tên Antonio, một luật sư đến từ Rome, đã đến gặp Cha Pio để xưng tội theo cách mà ông ta mong đợi. Antonio 60 tuổi, một người đàn ông có học thức và hiểu biết sâu sắc, một người đã ...
Sunday, February 15, 20269:40 PM(View: 22)
Một tội lỗi được tha thứ là tội lỗi đã được mang đến phòng xưng tội, được nói ra, được ăn năn hối lỗi và được tha thứ bởi một linh mục hành động nhân danh Chúa Kitô. Một tội lỗi được tha thứ đã biến mất, được xóa sạch như thể nó chưa từng xảy ra. Nhưng một tội lỗi bị lãng quên là một tội lỗi vẫn tồn tại trong tâm hồn bạn, vẫn mang đầy đủ sức nặng của nó, vẫn giữ nguyên hậu quả...
Sunday, February 15, 20269:37 PM(View: 21)
Cha Pio cảnh báo từng người quỳ gối trước ngài về một điều quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Không phải ngoại tình, không phải giết người, thậm chí không phải phạm thượng.
Sunday, February 15, 20261:11 PM(View: 44)
Sóng Biển xin đăng bài hay mới đọc xong thấy khiếp sợ thật. Nội dung (ở phần dưới) chỉ rõ cho thấy: Tội thiếu xót quên xưng giống như mắt xích mỗi ngày chồng chất dài thêm ra và nặng thêm lên theo năm tháng sống trên đời, rồi cột chặt chúng ta lại nơi thanh luyện theo thời gian cho tới tận thế để cân xứng với tội quên xưng hay quên chưa ăn năn xét mình kỹ để xưng tội "các...
Sunday, February 15, 20261:02 PM(View: 48)
Kinh Mân Côi: Điều Kiện Đền Bù Thật Dễ Để Cứu Linh Hồn Đáng Lẽ Phải "Ở Thanh Luyện Ngục cho Đến Tận Thế" Trong cuốn “Jacinta of Fatima” của cha Fernando Leite, S.J. (Jacinta de Fátima - Fernando Leite, pag. 78: Sobre Amelia), có diễn giải sơ qua một chút về trường hợp của cô Amelia ở Fatima, được Đức Mẹ tiết lộ cho biết phải chịu...
Sunday, February 15, 202612:42 PM(View: 54)
Mỗi năm khi gần đến Tết Nguyên Đán thì lòng tôi lại rộn rã nhớ về những kỷ niệm của ngày Tết tại quê nhà, nhớ mẹ hiền nay đã ra đi, nhớ gia đình của thời thơ ấu, dù nghèo mà an vui và hạnh phúc.
Sunday, February 15, 202611:58 AM(View: 58)
Rồi cơn đại dịch đến làm cho đất nước Bồ Đào Nha bị quét sạch. Thị nhân Francisco chết trước. Cô bé Jacinta đã nhìn thấy anh mình chịu đau khổ nên cô hiến dâng sự đau khổ của mình để cầu cho những người có tội.

CN 6622: ĐỨC MẸ MỸ QUỐC: CHÚA GIÊSU PHÀN NÀN #11

Wednesday, January 3, 20248:29 PM(View: 516)

memyCN 6622: ĐỨC MẸ MỸ QUỐC: CHÚA GIÊSU PHÀN NÀN #11

Nguồn: https://www.mysticsofthechurch.com/2016/06/sr-mildred-mary-ephrem-neuzil-and-our.html

1. Chúa Giêsu phàn nàn về các linh mục và tu sĩ nam nữ

Ngày 18/7/1959: Chúa Giêsu nói:

“Ôi các linh hồn kiêu căng. Họ từ chối ơn huệ của Ta! Ôi các linh mục của Ta, ôi các tu sĩ của Ta, Ta đã làm tất cả mọi sự cho các con. Chỉ cần các con để cho Ta làm. Ta đến hàng ngày với ân sủng mà các con mỗi ngày đều từ chối. Ta phải nói gì với các con đây, hỡi các con yêu quý của Ta? Các con còn từ chối ta cho đến bao giờ, hỡi các con của Ta?"

"Ta kỳ vọng mọi sự nơi các con. Nhưng các con chỉ cho Ta cái vỏ ngoài về lòng yêu mến của các con. Ta còn phải chịu đựng các con đến bao giờ nữa đây, hỡi các con đã được tuyển chọn của Ta? Các con còn từ chối Ta đến bao giờ nữa đây?"

“Hỡi con chim bồ câu trắng nhỏ bé của Ta ơi, các linh mục và tu sĩ của Ta đã tỏ ra vô ơn đối với Ta. Đó là điều làm cho Ta đau khổ trong cuộc Khổ Nạn của Ta. Họ cứ tiếp tục từ chối ơn huệ Ta ban cho họ. Họ chống đối tình yêu của Ta. Thật là đáng sợ vì Ta sẽ lấy đi những gì  mà họ có vì họ đã quay lưng với Ta. Ta sẽ để cho họ nhìn thấy những điều gì trong mắt Ta."

2. Tháng 9 năm 1959: ĐGH John XXIII viết thư.

Ngài gửi thư từ thành phố Roma đến cho những người Mỹ trung thành trong dịp khánh thành Đền Thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm:

“Thật là vui mừng trong tâm hồn khi nhận được tin tốt rằng một Đền Thánh đã được dâng kính lên Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa. Giờ đây đã có một Thánh Đường được dâng cho Thiên Đàng, cao cả và vĩ đại, sáng láng tuyệt vời. Đức Mẹ Đồng Trinh, Mẹ Thiên Chúa là Mẹ của chúng ta, là Nữ Vương của chúng ta. Đó là cách chắc chắn nhất mà chúng ta tiến đến nhanh chóng với Chúa Giêsu Kito. Mẹ đã ban Chúa Giê su cho chúng ta."

"Nhưng một Đền Thánh được xây dựng bằng đá sẽ không có giá trị trừ khi Đền Thánh ấy được xây dựng cách thiêng liêng trong tâm trí của chúng ta.

Do đó, hãy để cho Đền Thờ của Đức Rất Thánh Đồng Trinh được xây dựng trong trái tim của mỗi người giáo hữu. Các gia đình hãy cùng nhau thánh hoá bằng hôn nhân, bằng tình yêu cho nhau, bằng luân lý tuyệt vời và đời sống thiêng liêng. Hãy bắt chước các đức tính của Đức Mẹ và hãy vui sướng vì sự bảo vệ của Mẹ."

3. Ngày 20/11/1959 là ngày khánh thành của Đền Thánh Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Mẹ Maria tại thủ đô Washington, DC.

Đúng một tháng sau đó, vào ngày 20/12/1959, Đức Mẹ Maria than thở về tội lỗi tràn ngập thế giới:

“Ôi con ơi, hãy nói với cha thiêng liêng của con là Giám Mục Leibold rằng Mẹ đến một lần nữa để cảnh báo và nài xin. Con thấy không? Mẹ khóc nhưng các con của Mẹ không tỏ ra có lòng trắc ẩn đối với Mẹ. "Họ dùng gươm đâm vào Trái Tim của Mẹ, họ không có ý lấy cái gươm ra khỏi Trái Tim của Mẹ. Mẹ ban cho họ tình yêu. Họ trả lại cho Mẹ bằng lòng vô ơn."

"Hỡi con yêu dấu, hãy khóc than, khóc với Mẹ của con vì tội lỗi của loài người. Con hãy cầu bầu với Mẹ trước Toà Chúa Thương Xót vì tội lỗi của thế giới quá nhiều và sự trừng phạt không còn xa nữa."

(Chủ bút viết: Ngoại trừ vài lần, khi Đức Mẹ hiện ra với tước hiệu Đức Mẹ Nơi Thiên Chúa Ngự thì Đức Mẹ luôn đến với Sr. Mary Ephrem giống như cách thức mà Mẹ hiện ra vào ngày 26/9/1956. Đó là tước hiệu Đức Mẹ Mỹ Quốc.)

4. Nhật Ký của Sr. Mary Ephrem

Ngày 2/2/1960: Đức Giám Mục Leibold soạn ra các thông điệp này. Thông điệp được viết bằng tay rồi được đánh máy như sau:

Giám Mục Paul Francis Leibold, V.G. thuộc Tổng Giáo Phận Cincinnati là nơi có tu viện chính của các nữ tu Dòng Máu Thánh Cực Châu Báu Chúa. Ngài viết nhật ký về những nơi đặc biệt mà đã có những cuộc hiện ra hay là có những thông điệp thiêng liêng được diễn ra. Ngài viết đề tựa và có một nữ tu đánh máy ra các thông điệp này như là một nhật ký riêng tư mà tác giả được cho là vô danh.

Để bào vệ danh tính của Sr. Mary Ephrem và để sơ có thể sống một cuộc đời ẩn kín, nhật ký của Sr được để là của tác giả vô danh. Trong Nhật ký của Sr. Mary Ephrem chỉ nói là có một nữ tu, một con chim bồ câu trắng bé nhỏ, hay nữ tu này...

Nhật ký này được viết tay hay đánh máy và được phổ biến cho một số nữ tu trong nội bộ và cho các bậc bề trên và các chức sắc trong giáo quyền, chứ không phổ biến cho công chúng.

Kim Hà, 3/1/2023