CN 6637: THÁNH HIẾN SỰ SỐNG VÀ CÁI CHẾT CHO CHÚA
Nguồn: childrenofmedjugorje.com
Chúng ta cần phải thánh hiến bản thân và gia đình mình cho Chúa. Trong thời gian này có quá nhiều điều dữ có thể xẩy ra và thường là những điều dữ làm ảnh hưởng đến cuộc sống con người. Có nhiều người lo sợ cái chết sẽ đến. Tuy nhiên, điều quan trọng để nhớ là chúng ta không nên sợ hãi. Đừng để nỗi sợ làm cho chúng ta đông cứng lại. Tôi đã từng nói trong một video rằng:
"Hãy thánh hiến cái chết của bạn cho Chúa. Bạn sẽ được chữa lành khỏi nỗi lo sợ."
Lúc này chúng ta cần phải làm điều thánh hiến này. Hãy luôn nhớ rằng chúng ta được Chúa sinh ra. Chúa là Đấng Tạo Hoá. Chúa có một chương trình đầy tình yêu dành cho cuộc đời của mỗi người chúng ta.
Chương trình Chúa ban cho chúng ta thì hoàn hảo. Chúa muốn chúng ta hoàn thành chương trình của đời mình khi còn ở trên trái đất và rồi chúng ta được hạnh phúc khi lên Thiên Đàng.
Đấng Tạo hoá biết rõ từ lúc chúng ta được thụ thai và thành hình trong cung lòng người mẹ. Ngài cũng biết rõ giây phút mà Ngài sẽ đến để đưa chúng ta về Thiên Đàng với Ngài. Vì thế mà chúng ta cần phải tin tưởng tuyệt đối nơi Ngài. Hãy từ bỏ ý riêng để Chúa thực hiện chương trình tình yêu của Ngài trong cuộc đời của chúng ta.
Có thể chúng ta bị ám ảnh bởi sự tưởng tượng của mình. Rồi chúng ta nghĩ ngợi lung tung: Ngày mai chuyện gì sẽ xẩy ra, năm nay có gì xấu sẽ đến với mình? Từ đó, chúng ta lo âu quá đáng. Chúng ta đau khổ vì những điều không xấy đến. Chúng ta mất ánh sáng mà chúng ta đang cần. Chúng ta cần phải quyết định sáng suốt để lựa chọn.
Để có sự bình an, hãy thánh hiến bản thân cho Chúa. Hãy dâng những giây phút của cuộc đời mình từ thế giới này sang thế giới khác.
"Lạy Chúa, con tin tưởng rằng chương trình mà Chúa dành cho con thì rất hoàn hảo. Con xin thánh hiến cho Chúa giây phút mà con chết. Cái ngày mà Chúa chọn cho con. Con xin vâng theo trọn vẹn chương trinh mà Chúa định cho con. Con hoàn toàn tín thác nơi Ngài. Xin cho giây phút mà con lìa đời là lúc mà con tôn vinh vinh quang của Chúa. Amen."
Nếu như cái chết của chúng ta được thánh hiến cho Chúa thì mọi sự đều thuộc về Chúa. Tuỳ theo Thánh Ý Chúa muốn sao thì được như thế. Khi ta thần phục và thánh hiến chính mình ta vào đôi tay Chúa thì chúng ta được giải thoát và được ơn chữa lành.
Hãy để Thiên Chúa định liệu mọi sự sống và sự chết của chúng ta. Tại sao lại phải lo lắng, tại sao lại để trí tưởng tượng điều khiển tâm tư của chúng ta chứ?
Đức Mẹ Maria đã từng nói ở Medjugorje rằng:
"Các con thân mến, cuộc sống của các con không tuỳ thuộc nơi các con." (Thông điệp ngày 25/12/1992)
Kim Hà, 12/1/2024