Wednesday, January 15, 20258:16 PM(View: 48)
Nguồn: https://abcnews.go.com/ Căn nhà của ông Ivan và bà Robyn Migel đã không bị lửa thiêu rụi. Ông bà đã sinh sống tại vùng Altadena trong suốt 25 năm, nhưng tuần qua, ngọn lửa the Eaton Fire đã đến viếng căn nhà yêu quý của ông bà. Ông bà Migel nói rằng một tượng Thiên Thần bằng sứ thì vẫn còn đứng sừng sững ở ngoài vườn của họ mà không bị nứt.
Tuesday, January 14, 20257:35 PM(View: 72)
Nguồn: Queen Of Peace Theo bản tin Angelus News thì:
Tuesday, January 14, 20257:00 PM(View: 67)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Thông điệp của Đức Mẹ Mỹ Quốc, Our Lady of America năm 1957: "Các con thân mến, nếu các con làm theo ý của Mẹ và cải thiện đời sống, nếu không thì Chúa sẽ cần phải thanh tẩy các con trong lửa của sự trừng phạt mà chưa ai nói tới. Các con phải chuẩn bị để nhận lãnh ơn lành bình an lớn lao của Chúa. Nếu các con không chuẩn bị tâm hồn...
Tuesday, January 14, 20256:40 PM(View: 62)
Mấy năm trước đây, một bé gái 5 tuổi được đưa vào viện mồ côi. Mấy ngày trước đó, bố mẹ của em đã cãi vã với nhau, rồi bố em đã bắn chết mẹ em, rồi quay súng lại mà tự vẫn. Tất cả xảy ra trước sự chứng kiến của em. Đến ngày Chúa Nhật sau đó, em được đưa đến Nhà thờ Công Giáo để tham dự thánh lễ và sau đó, dự lớp Giáo lý. Vì sợ cô giáo không hiểu hoàn cảnh của em,
Monday, January 13, 20259:34 PM(View: 52)
Nguồn: Spirit of Medjugorje Bà June Klins kể một cảm nghiệm của cha linh hướng Ray Donohue như sau: “Vào ngày 5 tháng 2 hàng năm, chúng ta mừng ngày lễ Thánh Agatha. Bà là một vị thánh đồng trinh và là vị thánh tử đạo. Vì thế chúng ta hãy cầu nguyện xin bà Thánh bảo vệ chúng ta khỏi nạn lửa cháy.
Monday, January 13, 20256:21 AM(View: 64)
Nguồn: Spiritdaily.com Hãy chúc lành cho ngôi nhà của mình vào dịp Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa 2025. Theo truyền thống thì vào Ngày Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa thì người Công Giáo chúc phúc cho căn nhà của mình bằng cách viết tắt các chữ C, M và B cùng với năm mới (2025) ở trên nơi cao của các cánh cửa chính của nhà mình.
Monday, January 13, 20255:55 AM(View: 55)
Gần đây, qua những vụ cháy lớn ở thành phố Los Angeles thì người ta nói nhiều về những lời cầu nguyện truyền thống về sự chúc lành cho các ngôi nhà bằng lời chúc lành Epiphany. (Chúa Giêsu chịu phép rửa)
Sunday, January 12, 20255:46 PM(View: 58)
Nguồn: Spiritdaily.com Câu chuyện của ông Ernest Shackleton về hiện tượng Người Thứ Ba đã gây nguồn cảm hứng cho thi sĩ T. S. Eliot.
Sunday, January 12, 20255:03 PM(View: 53)
Nguồn: Spiritdaily.com Lịch sử cho thấy khi người ta ở trong một hoàn cảnh khó khăn nhất thì người ta thường có cảm tưởng là có một sự hiện diện vô hình đã dẫn dắt họ tới với sự an toàn...
Saturday, January 11, 20259:47 PM(View: 70)
Suốt gần một tuần nay, vợ chồng tôi hồi hộp theo dõi những cảnh hoả hoạn và những câu chuyện mất nhà, mất mạng của các cư dân thành phố Los Angeles. Lúc này khi tôi đang viết bài này thì gió Santa Ana vẫn còn thổi mạnh. Gió rít lên qua những cánh cửa đóng kính của nhà tôi. Tôi đã thấy những cảnh hoả hoạn xẩy ra hầu như hàng năm nhưng năm nay,

CN 6648: KỶ NIỆM VỀ NGƯỜI BẠN

Wednesday, January 24, 20244:40 PM(View: 334)

anhCN 6648: KỶ NIỆM VỀ NGƯỜI BẠN

Tôi biết anh chị Ánh Trần và Ngọc Lan đã từ rất lâu, trên 30 năm, từ hồi chúng tôi còn sinh hoạt ở phong trào Cursillo vào thập niên 1980.

Chị Lan là cháu gọi cha Cố Giuse Ngô Văn Trọng là cậu ruột. Trong những năm 1960-1967, gia đình tôi đã sinh hoạt tại nhà thờ Thánh Phanxico Xavier, trên đường Nguyễn Tri Phương, Huế. Cha Cô Trọng lúc ấy còn là cha xứ của gia đình tôi.

Cha Trọng húi tóc cao, khuôn mặt cha rất đẹp nhưng nghiêm nghị. Cha nổi tiếng là dữ. Lũ con trai đi học giáo lý thường bị cha nọc ra nền nhà thờ mà đánh roi mây. May là lũ con gái chúng tôi không bị cha đánh.

Về sau, chúng tôi gặp lại cha trong phong trào Cursillo, cha đẹp lão và hiền lành, thật không giống như hồi còn ở Huế.

Sau đó, nhà anh chị Ánh Lan có một nhóm cầu nguyện Canh Tân Đặc Sủng vào những năm 1997. Vợ chồng tôi được chị Ngọc Khanh, vợ anh Toàn mời đến sinh hoạt tại nhóm này. Mỗi tuần thì nhóm chúng tôi hát những bài Thánh Ca tiếng Việt và tiếng Anh để ca ngợi và chúc tụng Chúa. Sau đó, nhóm chúng tôi học hỏi Lời Chúa, chia sẻ cảm nghiệm về Ơn Chúa, rồi đặt tay cầu nguyện cho nhu cầu của từng người.

Dạo ấy, nhóm chúng tôi rất thân thiết và yêu thương nhau. Nhiều buổi tối, sau khi cầu nguyện thì chúng tôi còn ở lại để hàn huyên và tâm tình với nhau.

Có khi vừa nói chuyện, vừa ngủ gục. Có khi ăn mấy củ khoai hay mấy tô mì gói mà lòng vẫn hân hoan. Đó là vì có niềm vui có Chúa và niềm vui có nhau trong đời.

Tại nhóm cầu nguyện ấy, nhờ sự tiếp đãi nồng hậu của anh chị Ánh Lan mà có nhiều ơn gọi linh mục được phát sinh, như trường hợp cha Benjamin Trần, cha Bùi Công Minh và cha Hiệp Nguyễn. Các cha luôn đến cầu nguyện chúng với nhóm chúng tôi và sống với nhau một cách thân tình.

Chị Lan tính tình rất đơn sơ và tự nhiên. Chị có lòng tốt nhắc nhở mọi người siêng năng cầu nguyện. Chị rất siêng năng cầu nguyện và ca ngợi Chúa.

Con trai tôi là cháu Khang Hà cũng được chị Lan đặt tượng Đức Mẹ Naju trên đầu cháu mà khiến cho ma quỷ phải xuất ra khỏi cháu. Tôi đã kể chuyện này trong một vài cảm nghiệm trước đây.

Khi chị Lan cầu nguyện cho cháu thì đôi mắt của con trai tôi quay tròn. Tôi ngồi đối diện với cháu nên thấy rất rõ. Đôi mắt cháu có lúc lồi hẳn ra ngoài như hai cái lòng trắng trứng.


Cuối cùng cháu la lên là mù mắt rồi. Đó là lúc mà ma quỷ xuất khỏi linh hồn con tôi. Hai con mắt cháu lộ hẳn ra, trông rất là đáng sợ. Có cả bà Cố Thơm là mẹ của cha Ben và chị Hồng Phúc cùng chứng kiến.


Qua anh chị Ánh Lan và anh Hoàng là em trai của anh Ánh mà nhóm mời được cha già Tardiff đến vùng Orange để dâng Thánh Lễ chữa lành vào năm 1999.

Sau đó, anh chị Ánh Lan còn đưa cha Tardiff đến nhà của gia đình tôi. Cha đã cầu nguyện cho vợ chồng tôi và cháu Khang cũng vào năm 1999.

Anh chị Ánh Lan còn đi nhiều nơi, kể cả Việt Nam để rao truyền Tin Mừng và xin các cha cử hành Thánh Lễ chữa lành cho mọi người. 

Nói tóm lại, anh chị Ánh Lan là những dụng cụ xuất sắc mà Chúa sử dụng để đem ơn phúc cho mọi người.

Tôi nhớ có lần hai chị em chúng tôi giận nhau. Bữa đó, chị Lan đến quỳ trước Nhà Tạm Thánh Thể của nhà thờ St. Barbara và khóc nức nở. Chị thưa với Chúa là:


"Chúa ơi, tại con mà chị Kim Hà giận con. Con xin lỗi Chúa. Con buồn lắm."


Tôi nghe mấy lời chị nói thì cảm động nên cả hai chị em ôm nhau khóc hu hu rồi làm hoà với nhau. 

Tình cảm thắm thiết của chúng tôi đã kéo dài trên 30 năm dài. Thế mới biết, Chúa luôn thương yêu chúng ta và muốn chúng ta yêu thương nhau.


Anh Ánh giờ đây ở trên Thiên Đàng rồi. Xin anh nhớ cầu bầu cho gia đình chúng tôi, nhất là cháu Khang nhé! Mong ngày tái ngộ!

Xin Chúa chúc phúc cho linh hồn anh. Xin Chúa an ủi người vợ thuỷ chung của anh là chị Ngọc Lan.


Kim Hà, 24/1/2024