CN 6671: CẦU NGUYỆN VÀ BÁC ÁI TRONG MÙA CHAY
Nguồn: Spiritdaily.com
Chúng ta đang sống trong mùa Chay. Đây là mùa của sự hy sinh và bố thí. Đó cũng là việc thể hiện đức bác ái và lòng quảng đại.
Chúng ta cũng cần cầu nguyện thêm cho thế giới, đất nước, gia đình, những quốc gia đang có chiến tranh và đặc biệt là cho những người đã quá cố.
Mỗi khi chúng ta đi ngang qua một nghĩa địa thì xin hãy đọc một kinh ngắn hay cầu nguyện tắt cho các linh hồn đang nằm ở nơi ấy. Vì có nhiều linh hồn không được ai đoái hoài mà cầu nguyện cho họ.
Họ sống trong sự quên lãng và thờ ơ của gia đinh, thân nhân và bạn bè của họ. Họ ao ước được giải thoát để vào Thiên Đàng.
Liệu chúng ta có thể cứu giúp họ bằng lời cầu nguyện và việc bác ái của chúng ta không?
Qua việc cầu nguyện, ăn chay, và hy sinh thì chúng ta chuẩn bị chính mình để sẵn sàng cho cái chết của mình khi đến thời và đến lúc.
Trong ngày đầu của mùa Chay, Đức GH Phanxico đã đọc kinh Truyền Tin và suy gẫm đến sự Chúa Giêsu bị ma quỷ cảm dỗ.
Chúng ta cũng được mời gọi để bước vào sa mạc và suy nghĩ về sự thật.
Trong 40 ngày dài sống trong sa mạc cô tịch của mùa Chay, Chúa Giêsu ở giữa những ma quái và các thiên thần.
ĐGH Phanxico nói rằng khi chúng ta đi vào sự hoang vắng nội tâm thì chúng ta cũng gặp gỡ những ma quỷ và thiên thần.
Kim Hà, 20/2/2024