Giáo Hội Hiện Thế - Thời Khoảng 26-28/2/2024
Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Trong Bài Đọc 1 (Xuất Hành 17:8-12) cho Giờ Kinh Sách của Phụng Vụ Giờ Kinh hôm nay, Thứ Tư 28/2/2024, chúng ta đọc thấy sự kiện như thế này:
8 A-ma-lếch đến đánh Ít-ra-en tại Rơ-phi-đim.
9 Ông Mô-sê bảo ông Giô-suê : “Anh hãy chọn một số người, và ngày mai ra đánh A-ma-lếch. Còn tôi, tôi sẽ đứng trên đỉnh đồi, tay cầm cây gậy của Thiên Chúa.”
10 Ông Giô-suê làm như ông Mô-sê đã bảo : ông đã giao chiến với A-ma-lếch, còn các ông Mô-sê, A-ha-ron và Khua thì lên đỉnh đồi.
11 Khi nào ông Mô-sê giơ tay lên, thì dân Ít-ra-en thắng thế ; còn khi ông hạ tay xuống, thì A-ma-lếch thắng thế.
12 Nhưng ông Mô-sê mỏi tay, nên người ta lấy một hòn đá kê cho ông ngồi, còn ông A-ha-ron và ông Khua thì đỡ tay ông, mỗi người một bên."
Thật vậy, trong các bài đọc trước, cũng về biến cố giải thoát dân Do Thái khỏi đất nô lệ Ai Cập, Vị Thiên Chúa chân thật duy nhất của dân Do Thái một đàng muốn cứu dân nhưng Ngài lại cứ để cho vua Pharao cứng lòng.
Trong sự kiện dân Do Thái bị quân Amalech tấn công trong sa mạc trên đường họ tiến về Đất Hứa cũng thế, một đàng thì Ngài để cho dân Do Thái bị nguy hiểm nhưng đồng thời Ngài lại vẫn bảo vệ họ bằng phương tiện con người đó là việc cầu nguyện của trung gian Mose.
Đó là đường lối của Vị Thiên Chúa làm chủ mọi sự, làm chủ lịch sử loài người...
Áp dụng vào tình hình Giáo Hội Hiện Thế hiện nay thì sở dĩ đại cường Nga chưa thể ăn tươi nuốt sống được Ukraine yếu thế hơn về mọi mặt trong vòng 3 hay 7 ngày, là vì có những Mose âm thầm nào đó trên khắp thế giới đang giang tay cầu nguyện, nên chúng ta thấy trận chiến này lên xuống bất thường,
lúc thì Ukraine giành được ưu thế, lúc thì Ukraine trở nên yếu kém...
Nếu tất cả mọi sự dữ nói chung và chiến tranh nói riêng được kiểm soát bởi lời cầu nguyện xuất phát từ lòng tin tưởng vào Đấng làm chủ lịch sử loài người, nơi Người Con Nhập Thể và Vượt Qua của Ngài là Đức Giêsu Kitô, Đấng đã chết đi để tiêu diệt sự chết và tội lỗi và sống lại để phục hồi sự sống cho nhân loại, thì cùng hiệp thông tin tưởng cầu nguyện cho "thế giới ngày nay cần đến LTXC hơn" (ĐTC GP II) này.
Cao Tấn Tĩnh