Nguồn: Spiritdaily.com
Có một nhà thần bí người Đức tên là bà Anne Marie Lindmayr. Bà là một nữ tu Dòng Carmelo của thế kỷ thứ 17. Bà biết rất nhiều về luyện ngục. Bà nói rằng:
“Những linh hồn nào chấp nhận cái chết thì ở luyện ngục ngắn nhất."
Khi nghe được lời nói này thì tôi cảm thấy dường như có một ngọn đèn vụt sáng loé trong đầu của tôi. Tôi tự nghĩ:
“Đúng rồi, bởi vì khi chấp nhận cái chết là chấp nhận hậu qủa của tội lỗi mình."
"Lương bổng của tội lỗi là cái chết, nhưng món quà miễn phí của Chúa là cuộc sống vĩnh cửu trong Chúa Giêsu Kito, Chúa chúng ta." (Roma 6:23)
Đối với những ai tín thác và nhận biết thì Chúa luôn tốt lành. Họ biết rằng không bao giờ nên oán trách Chúa. Họ sẵn sàng chấp nhận hậu quả tội lỗi. Họ van xin Lòng thương xót Chúa để họ có thể trở về với Chúa.
Điều này cho thấy rằng giờ chết rất quan trọng. Đó là lý do tại sao mà chúng ta luôn phải cầu xin Mẹ Maria cầu bầu cho chúng ta trong giờ lâm tử.
Đó cũng là lý do mà chúng ta cầu xin Thánh Cả Giuse cầu bầu để chúng ta có thể chết cách hạnh phúc. Chúng ta cũng cần phải cầu nguyện chuỗi kinh Lòng Thương Xót cho những kẻ đang hấp hối.
Đối với những ai chấp nhận hậu quả của tội lỗi mình, dù họ đang ở đâu, dù có những sự gì xẩy ra thì vẫn rất tốt. Họ hiểu rằng họ đáng nhận hậu quả như thế. Họ khiêm nhường để cầu xin được có cuộc sống vĩnh cửu. Có thể họ phải chịu ở trong luyện ngục một thời gian ngắn.
Nhưng rồi họ sẽ được ân thưởng vì công nghiệp của cây Thánh Giá. Hãy luôn nhớ câu chuyện hai người trộm, một kẻ chế nhạo Chúa còn một kẻ chấp nhận hậu quả tội lỗi của mình.
Sự chết không phải là lỗi của Chúa vì Chúa luôn là Đấng Thánh Thiện Nhân Hậu. Chúa đã biến sự chết thành cuộc sống vĩnh cửu bằng cách ban tặng cho chúng ta chính Người Con Thánh của Ngài.
Cũng thế, sự đau khổ không phải là do lỗi của Chúa. Tội lỗi làm cho chúng ta đau khổ. Đau khổ là hậu quả của tội lỗi. Tội lỗi đem lại sự dữ mà Chúa không muốn. Khi Chúa Giêsu đến thì Ngài biến sự đau khổ trở thành ơn cứu độ.
Bởi vì chúng ta luôn liên quan đến nhau cho nên có khi sự đau khổ xẩy ra là vì tội lỗi của người khác. Có những người chịu đau khổ triền miên trong bàn tay của người khác.
Sự đau khổ đem lại sự ngã lòng và thất vọng. Thất vọng là điều mà Satan dùng để làm cho chúng ta oán trách Thiên Chúa.
Chúng ta có thể đọc Sách Ông Job trong Thánh Kinh Cựu Ước. Ông Job chịu đau khổ rất nhiều mà không phải là do tội lỗi của ông ấy. Ông Job phàn nàn với Chúa nhưng ông không oán trách Chúa. Ông Job hỏi Chúa lý do tại sao nhưng không chế nhạo Chúa như kẻ trộm dữ. Lời của ông Job là lời hỏi xuất phát từ trái tim ông. Ông Job muốn rằng lẽ ra thì mình không nên được sinh ra.
Vì thế đừng bao giờ oán trách Chúa vì mình gặp phải sự dữ. Chúng ta hãy chịu đựng khi có đau khổ mà không phàn nàn với ai cả.
Hãy cứ than thở với Chúa vì Ngài thấu hiểu tâm sự của ta.
Hãy luôn nhớ rằng Chúa không ban sự dữ cho chúng ta. Chúa đến để cứu chúng ta khỏi đau khổ và để nhận được ơn cứu độ của Ngài.
Kim Hà, 3/3/2024