Thursday, February 6, 20252:15 PM(View: 23)
CN 7353: THÁNH AGATA
Tuesday, February 4, 20258:59 PM(View: 60)
Khi bạn đọc nhiều kinh Lòng Chúa Thương Xót hàng ngày thì các bạn gặt hái được những lợi ích tâm linh lớn lao như: 1. Chữa lành quá khứ và...
Monday, February 3, 20259:08 PM(View: 70)
Nguồn: Catholic Saint Of The Day Thánh Vincent Ferrer kể lại một cảm nghiệm của một thầy phó tế ở thành phố Lyons, nước Pháp. Thầy đã từ bỏ mọi sự và sống một cuộc đời thống hối trong sa mạc. Có một sự trùng hợp là thấy chết cùng một giờ và cùng một ngày với Thánh Bernard.
Saturday, February 1, 20259:09 PM(View: 88)
Nguồn: Spiritdaily.com Ông Peter Anderson, một người làm việc cho CBS đã kể cảm nghiệm như sau: “Người ta thường xuyên hỏi tôi về thời tận thế. Tôi suy nghĩ rằng tại sao lại có một số người đã chết mà được sống trở lại. Họ kể về những thông điệp rất giống nhau: Đó là tình yêu, sự tử tế và lòng trắc ẩn. Có thể là vì xã hội của chúng ta ...
Saturday, February 1, 20258:46 PM(View: 80)
Nguồn: Spiritdaily.com Có nhiều người đã chết đi rồi sống lại và kể về cảm nghiệm của họ. Một phụ nữ người Kito giáo có tên là bà Diane Carroll. Bà đã trải qua một cuộc hôn mê dài đến 60 ngày. Bà đã ở giữa sự sống và sự chết.
Saturday, February 1, 202512:08 PM(View: 97)
Nguồn: Spiritdaily.com Các nhà khoa học đã tuyên bố trong những ngày gần đây rằng: “Doomsday Clock,” tạm gọi là Đồng Hồ Ngày Tận Thế sẽ đến gần vì thế giới đang tự huỷ diệt chính mình.
Friday, January 31, 20258:42 PM(View: 86)
Lời nói đầu: Đây là lời tâm sự của anh Đ.Nguyễn, webmaster của www.memaria.net. Anh Đ.đã tạo ra www.memaria.net và mua domain ở GoDaddy. Sau đó vì website có nhiều tài liệu quá và chiếm nhiều space nên GoDaddy đã từ chối bán domain. Anh Đ. phải làm lại web ở nơi một domain khác. Thật là một kỳ công! Càng cộng tác chung với anh Đ. thì tôi xác tín rằng...
Thursday, January 30, 20258:49 PM(View: 72)
Vào những ngày lễ Tết, những người ở xa xứ thường nhớ về quê hương, nơi quê cha đất tổ, về gia đình nơi còn có cha mẹ và các anh chị em. Tôi nhớ mãi lời giảng của LM Trịnh Đức Hoà, DCCT ngày trước. Cha thường nói giỡn:
Tuesday, January 28, 20259:55 PM(View: 85)
Trong những giờ cuối của năm Giáp Thìn 2024, tôi cảm thấy lòng mình nao nao và xốn xang. Tôi nhớ đến những tai hoạ thiên nhiên đã xẩy ra ở khắp nơi trên thế giới trong năm 2024.
Tuesday, January 28, 202512:59 AM(View: 85)
Trong cả tuần này, Huynh Đoàn Đa Minh của giáo xứ Thánh Linh chúng tôi nhận được nhiều tin buồn từ các thành viên. 1. Người con trai 56 tuổi của chị Giầu Nguyễn là cháu Giuse Anthony Nguyễn.Cháu có công việc làm tốt, có vợ và 3 con. Cháu là người con tốt lành và hiếu thảo nhất của gia đình. Cháu làm ăn khá giả. Bỗng

CN 6686: CHA JOHN DUY ANH DŨNG NGUYỄN

Saturday, March 9, 202411:13 AM(View: 564)

IMG_8508
Cha John Nguyễn đứng thứ 4 từ bên trái. 30/12/2022

CN 6686: CHA JOHN DUY ANH DŨNG NGUYỄN

Cha John Nguyễn tới phục vụ tại giáo xứ Thánh Linh vào năm 2000, đúng là lúc dịch COVID-19 đang hoành hành dữ dội tại mọi nơi.

GIáo Xứ Thánh Linh cũng không tránh khỏi. Lúc ấy mọi người tham dự Thánh Lễ ở ngoài sân nhà thờ. Những tấm bạt mầu trắng được treo lên. Giáo dân đi lễ lạnh run vì thời tiết còn rất lạnh. Có khi còn có mưa. Các cha và các giáo dân đều bịt mặt kín.

Vậy mà cha chính xứ Joseph Trần Cao Thượng cũng bị bịnh COVID-19. Thế là hai cha Wayne và cha John phải chạy đi tị nạn ở nhà thờ của Đức Ông Giuse Phạm Quốc Tuấn để tránh nạn COVID-19.

Gần đây chúng tôi được biết rằng cha John sắp phải đôi đi phục vụ ở giáo xứ Our Lady of Angels ở thành phố Newport Beach, California. Nghe tin cha phải đổi đi, ai ai cũng buồn. Chúng tôi rất quý trọng và yêu mến cha John.

Cha John là người thân thiện nhưng có những nguyên tắc. Cha chăm lo việc phụng vụ.

Từ ngày có cha thì mỗi tháng đều có lễ chữa lành vào tối ngày thứ hai. Mỗi tháng đều có một giờ chầu Chúa Giêsu Thánh Thể với những lời suy niệm và thánh ca êm dịu mà đụng chạm đến trái tim của từng giáo dân.

Chưa hết, cha rất thương những người già cả trong giáo xứ. Cha đã từng tổ chức ít nhất là hai bữa ăn vào chiều Thứ Sáu để mời tất cả những người già trên 65 tuổi đến ăn cơm và xem văn nghệ cây nhà lá vườn. Đây cũng là lúc mà mọi người hàn huyên, tâm sự và thưởng thức niềm vui có Chúa và có nhau.

Vào ngày 30 tháng 12 năm 2022, cha tổ chức một buổi tiệc mừng sinh nhật của cha vào ngày 30 tháng 12.

Hôm đó, mầu chủ đạo là mầu xanh da trời, mầu của Mẹ Maria. Từ khăn bàn, hoa lá cho đến mọi người tham dự đều mặc áo mầu xanh. Cha hát chung với các anh chị em trình diễn rất vui. 

Sau mỗi thánh lễ chiều thứ Sáu thì cha mời mọi người ở lại sau lễ để cùng cầu nguyện chuỗi kinh Mân Côi chung với nhau. Thật là ấm cũng và cảm động!

Tôm lại, cha rất tử tế và tốt lành cả phần đạo lẫn phần đời.

Cha không bao giờ từ chối việc chúc lành cho những ai đau ốm hay có vấn đề nan giải trong cuộc sống. Thường thường, sau lễ, cha đứng ở cuối nhà thờ để tay bắt mặt mừng và chúc lành cho mọi người.

Tôi được biết cha chịu chức linh mục vào tháng 6 năm 2004. Tới nay, vào tháng 6 này thì cha mừng kỷ niệm 10 năm hồng ân linh mục.

Con xin kính chúc mừng cha. Chúng con yêu mến cha. Chúng con cám ơn cha đã hết lòng phụng sự Chúa và phục vụ Dân Chúa!

Xin Chúa Giêsu chúc phúc lành cho cha và gìn giữ cha trong Thánh Tâm Ngài! Amen.

Xin Mẹ Maria ban muôn ơn lành hồn xác cho cha và bảo vệ cha luôn mãi. Amen.

Xin Thánh Cả Giuse chúc lành cho cha và cầu bầu cho cha. Amen.

Xin Thánh Gioan Baotixita hướng dẫn và chúc phúc cho cha John. Amen.

Chúng con rất buồn khi biết cha đổi đi. Chúng con sẽ nhớ cầu nguyện cho cha luôn sống thánh thiện và nhận ơn chữa lành của Chúa!

Kim Hà, 9/3/2024