Bụi Gai Bốc Lửa Thương Xót: 9- Cha đành bất lực
Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Ngày Thứ Bảy trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh đồng thời cũng là Ngày Thứ 9, ngày cuối cùng trong Tuần Cửu Nhật kính LTXC,
ngày những ai thực hiện Tuần 9 LTXC được Chúa Giêsu kêu gọi hãy dìm vào LTXC của Người "những linh hồn đã trở nên hâm hâm dở dở".
và cũng trong ngày này chúng ta lắng nghe tâm trạng xót xa cùng cực của Thánh Tâm Chúa Giêsu: "Cha đành bất lực".
“Những ý nghĩ của Cha (ở trên đồi Gôngôta) là những ý nghĩ thương hại và thương xót.
Họ không biết rằng, chỉ bằng một cử chỉ là Cha đã có thể hủy diệt họ đi rồi.
Cha để cho họ tha hồ thỏa tay hành khổ Cha,
vì trong thâm tâm của Cha, Cha đã chấp nhận Hy Sinh theo ý muốn Cha của Cha.
Thế nhưng, nỗi sầu khổ của Cha đã tăng lên gấp bội, vì Cha đã biết rằng,
cho dù Cha có để cho mình bị hành hình đến như vậy,
Cha vẫn không sao cứu được tất cả mọi con cái của Cha,
và đối với nhiều người, Hy Sinh của Cha sẽ trở thành luống công vô ích”.
(Thông Điệp Tình Yêu Nhân Hậu của Chúa Giêsu gửi Các Hồn Nhỏ - 30/3/1972)
Giờ đây, chúng ta cùng nhau chia sẻ cảm nghiệm thương xót của Thánh Tâm Chúa Giêsu
ở đường kết nối trực tuyến sau đây: https://youtube.com/live/C2bTLX_B3PY
Cao Tấn Tĩnh