Sunday, April 27, 20255:32 AM(View: 30)
Clip từ Newsweek: ĐGH Phanxico có một thị kiến mà chỉ có 4 người trong Toà Thánh biết câu chuyện đầy quyền năng này thôi. Cảm nghiệm này làm cho ngài thay đổi hoàn toàn...
Friday, April 25, 20258:00 PM(View: 48)
Bà Marthe, một nhà thần bí người Pháp đã từng nói: "Thiên Chúa chuẩn bị cho linh hồn mọi sự."
Friday, April 25, 20257:39 PM(View: 52)
Một nữ tu kể cảm nghiệm: Khi tôi lên 17 tuổi thì tôi được diễm phúc gặp Bậc Đáng Kính Marthe Robin lần đầu tiên. Đối với một người trẻ như tôi thì khi bước vào một cái phòng nhỏ bé, đầy bóng tối để gặp một người...
Thursday, April 24, 20258:47 PM(View: 57)
Nguồn: Associated Press Vì bác sĩ chữa trị cho ĐGH Francis khi đến khám cho ngài thì nhìn thấy đôi mắt của ngài vẫn mở nhưng ngài không còn có phản ứng gì vào buổi sáng ngày Thứ Hai 21/4/2025. Đó là theo lời tường trình của tờ báo tiếng Ý tên là Corriere della Sera. Báo này viết như thế vào ngày Thứ Năm 24/4/2025. Dr. Sergio Alfieri là vị bác sĩ...
Thursday, April 24, 20258:29 PM(View: 67)
Nguồn: Spiritdaily.com Kể từ Đại Chiến Thứ II đến nay, giáo hội Công Giáo lần lượt có các Đức Giáo Hoàng như sau:
Sunday, April 20, 20258:27 PM(View: 87)
Sáng hôm nay là Chúa Nhật, Lễ Phục Sinh năm Thánh 2025, tôi được nghe bài giảng của LM Charles Chung Trần, giáo xứ Thánh Linh, Nam California. Trước khi làm linh mục thì cha Chung đã là một vị bác sĩ Y Khoa. Cha chia sẻ cảm nghiệm như sau:
Sunday, April 20, 20258:20 PM(View: 49)
Linh mục Augustinô Nguyễn Viết Chung, CM (1955- 2017), thuộc Tu hội Truyền giáo Thánh Vinh Sơn, nguyên là một bác sĩ Phật giáo, chuyên môn về Da Liễu. Khi lên 18 tuổi, nhân đọc một bài báo nói về cái chết của Đức Cha Jean Cassaigne (+1973) tại trại phong Di-Linh,
Sunday, April 20, 20258:15 PM(View: 53)
[Lời dẫn: Thành thật cám ơn Cha Quân đã chia sẻ hành trình ơn gọi của cha. Xin Chúa và Đức Mẹ tiếp tục chúc lành cho cha và mục vụ cha đang lãnh nhận tại Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô, Orange, CA. Nguyện xin Chúa và Đức Mẹ chúc phúc cho tất cả những ai đang thành tâm tìm Chúa cũng được...
Friday, April 18, 20258:13 PM(View: 85)
Nguồn: Medjugorje News Thị nhân Vicka của làng Medjugorje đã chia sẻ như sau:
Friday, April 18, 20253:14 PM(View: 85)
Nguồn: Medjugorje News Đức Mẹ đã nói:

CN 6737: NỮ TU THẦN BÍ CRISTINA MONTELLA (1)

Wednesday, April 17, 20249:07 PM(View: 580)

Sr_-Rita-MontelloCN 6737: NỮ TU THẦN BÍ CRISTINA MONTELLA (1)

https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/

1. Thời thơ ấu

Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella, một vị thánh của Dòng Chúa Cứu Thế. Bỗng dưng cô bé thấy bức hình ấy trở nên sống động. Cô bé sợ quá nên chạy trốn. Mấy ngày sau, cô lấy hết can đảm và đến nhìn bức hình lần nữa.

Lần này thì Thánh Gerard giơ hai tay về phía cô bé. Ngài ôm cô bé và bảo với bé rằng:

“Cristina, con sẽ trở nên một nữ tu."

Trong lúc thơ ấu, cô nhận được những cảm nghiệm thần bí. Cô được nhìn thấy Chúa Giêsu Hài Đồng, Đức Mẹ Maria và thiên thần bản mệnh của mình.

Những người bạn Thiên Đàng dặn cô đừng nói gì với ai khác về những cảm nghiệm thần bí của cô.

Cô luôn làm việc sám hối. Cô nằm ngủ trên nền nhà với một tảng đá như là một cái gối. Cha của cô đưa cô ra khỏi trường học khi cô mới học lớp 5 bởi vì ông không thích chính quyền lúc đó. Thế là cô phải ở nhà và làm việc trong giáo xứ để dạy giáo lý cho các trẻ em gái.

2. Thánh Padre Pio và Những Vết Thương Thánh

Khi cô được 14 tuổi, cô gặp Cha Thánh Padre Pio lần đầu khoảng giữa đêm 25/8/1934 và 26/8/1934. Padre Pio hiện ra với cô khi cô đang cầu nguyện.

Từ trước đến lúc ấy, cô chưa bao giờ gặp ngài. Vì thế ngài tự giới thiệu với cô như sau:

“Cristina, cha là Padre Pio.”

Cha gọi cô là bé gái vì cô có vẻ ngoài rất đơn sơ và thơ ngây.

Sau đây là điều mà LM Franco D’Anastasio đã dùng 30 năm để kiếm tìm tin tức về nữ tu Rita. Cha viết như sau:

“Vào ngày 14/9/1935 (khoảng 1 năm sau khi cô được nhìn thấy Padre Pio) vào lúc 2:00 giờ sáng, cô gái 15 tuổi đang cầu nguyện như thường lệ tại giường của cô. Bỗng dưng Thiên Đàng mở ra cho cô nhìn thấy. Cô nhìn thấy ở đàng trước là Chúa Giêsu đang sống động ở trên cây thánh giá. Có những tia sáng toả ra từ những vết thương của Chúa. Ở gần bên Ngài là Đức Mẹ Maria, Thánh Giuse và Thánh Padre Pio.

Nữ tu Rita nhớ rằng lúc ấy là vào năm 1935 thì bà nhận được Vết Thương Thánh. Bà nhớ rằng Chúa Giêsu đã hỏi xem liệu bà có muốn cảm thấy niềm đau của Vết Thương Thánh Ngài hay không. Bà đáp rằng bà rất muốn. Ngay lúc đó, những tia sáng từ Vết Thương Thánh của Chúa Giêsu đến ngay với bà trên đôi bàn tay, đôi chân và nương long của bà. Các vết thương bắt đầu rỉ máu.

Ngày hôm sau, bà đến viếng Đền Thánh Madonna dell’Arco để xin ý kiến của một vị linh mục. Bà gặp một vị linh mục trẻ tên là Padre Paolo Guida nên bà kể mọi điều đã xẩy ra cho ngài biết. Ngài bảo bà hãy cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ Maria và xin Mẹ ban ơn lành để Chúa Giêsu lấy đi các vết thương Thánh.

Sr. Rita đã làm theo lời vị linh mục. Trước sự ngạc nhiên của Padre Paolo và Sr. Cristina, lập tức lời cầu nguyện của bà được Đức Mẹ nhận lời ngay. Các vết thương Thánh lặn đi. Tuy nhiên, sự đau đớn và các vết thương ở cạnh nương long của bà vẫn còn mãi trong suốt cuộc đời của bà.

Trong một lần bà gặp Padre Pio một cách thần bí, ngài bảo bà rằng:


“Con may mắn lắm, hỡi con gái nhỏ, Chúa đã dấu kín các vết thương của con."

Rồi cha Thánh hôn đôi tay của bà. Bà cũng hôn đôi tay của cha Thánh.


Kể từ ngày 14/9/1935, bà làm một Giờ Thánh, gọi là Giờ Thánh cầu cho các linh mục. Trong giờ ấy, bà được sống theo Cuộc Khổ Nạn Chúa Giêsu trên thể xác của bà trong 3 tiếng đồng hồ mỗi đêm. Tuy nhiên, bà không chịu đau khổ một mình mà có Thánh Padre Pio kết hợp cách thiêng liêng với sự đau khổ của bà mỗi đêm.

3. Nữ Tu Cristina giải thoát cha của bà ra khỏi luyện ngục


Bà ao ước được vào tu viện kín nhưng cha của bà không đồng ý. Vì thế vào ngày 10/1/1940, ba của bà là ông cụ Luigi Montella bị một cơn tai biến và chết. Trong khi ấy, ông luôn kêu cầu Đức Mẹ Núi Carmelo. Về sau nữ tu Cristina kể rằng:

“Thiên Chúa gọi ba tôi về với Ngài bởi vì ba tôi phản đối ơn gọi của tôi vì tôi muốn vào nhà Dòng Kín. Sau những ngày ba tôi chết thì tôi cầu nguyện sốt sắng cho linh hồn ba tôi. Vào 7 ngày sau thì Chúa Giêsu cho phép tôi được giải thoát linh hồn ba tôi ra khỏi luyện ngục. Ba tôi ôm hôn tôi rồi đi theo Chúa Giêsu để lên Thiên Đàng."

Kim Hà, 17/4/2024