CN 6760: NHÀ THẦN BÍ LUCIA FIORENTINO, NGƯỜI Ý (1)
Bà Lucia Fiorentino (1889-1934) có một cuộc đời ẩn kín và lạ thường. Bà là một trong những người con thiêng liêng đầu tiên của Thánh Padre Pio. Bà là một nhà thần bí, một linh hồn nạn nhân và là người nhận được rất nhiều ơn lành như các ơn thị kiến và các mạc khải lạ thường.
Năm 1906, bà có thị kiến về một cây cổ thụ lớn mọc ở gần Dòng Capuchin và ở trong ngôi làng San Giovanni Rotondo. Rồi bà bỗng nghe có một tiếng nói:
“Đây là tượng trưng cho một linh hồn ở xa nhưng sẽ đến nơi này. Người ấy sẽ mạnh mẽ như một cây cao bóng cả, sẽ phủ kín toàn thế giới với bóng mát của nó."
Khi Padre Pio đến vào năm 1916 thì bà lập tức hiểu ngay thông điệp này. Ngài trở nên vị linh mục linh hướng của bà. Điều đáng ngạc nhiên là vào cuối đời, bà Lucia dâng hiến mọi sự đau khổ để cho cha Thánh Padre Pio được tự do liên lạc với công chúng.
Sự đau khổ của bà Lucia bắt đầu khi người em trai của bà vốn là một tu sinh mà chết năm 1902. Mẹ của bà chết vì bị bịnh ung thư vào 3 năm sau đó. Rồi 10 năm sau, một người anh em trai của bà bị giết trong Thế Giới Đại Chiến Thứ I.
Bà chịu đau khổ phần xác rất nhiều. Vào năm 1905, lúc ấy bà được 16 tuổi, bà đau gần chết. Trong thời gian này, bà cảm thấy trong lòng muốn chịu đau khổ vì tình yêu dành cho Chúa. Bà hằng cầu nguyện để được biết Thánh Ý Chúa. Sau đó, bà nhận được ơn gọi. Chúa Kito nói với bà:
“Từ nay trở đi, con hãy dâng hiến toàn thân con như một linh hồn nạn nhân để đền bù cho tội lỗi của muôn người. Con có đồng ý không?"
Kể từ hôm ấy trở đi, bà Lucia đã dâng mọi sự khổ đau lên Chúa như một linh hồn nạn nhân, đặc biệt là bà cầu nguyện cho các linh mục và các tu sĩ khắp thế giới.
Lần đầu tiên vào tháng 7 năm 1916, bà Lucia được gặp cha Padre Pio. Cha Pio lớn hơn bà 2 tuổi. Bà viết như sau:
“Tất cả mọi sự nghi ngờ ở trong tâm trí tôi đều được ngài gỡ rối."
Bà cũng viết rằng bà đến tu viện của ngài với sự sợ hãi và lo lắng, nhưng sau khi gặp được ngài thì linh hồn bà được canh tân đổi mới. Đối với bà thì Padre Pio giống như là vị thuốc chữa lành, giống như một thiên thần của Chúa vì ngài mang lại sức khoẻ và sự tươi mát cho cuộc đời đầy cay đắng và thử thách của bà.
Vào tháng 2 năm 1934, bà Lucia bị bịnh rất nặng. Biết rằng ngày cuối của mình gần kề, bà nói với một người em dâu rằng hãy nói với Padre Pio rằng tôi dâng hiến bản thân để làm một linh hồn nạn nhân tại hang động của Thánh Michael để xin cho Padre Pio được giải thoát. Cuộc đời của tôi không xứng đáng như cuộc đời của ngài. Ngài có thể làm lợi cho rất nhiều linh hồn hơn là tôi có thể làm."
Vào ngày 16/2/1934, lúc được 44 tuổi, bà Lucia Fiorentino chết sau khi bị mắc một căn bịnh mà không ai giải thích được. Trong thời gian ấy thì Padre Pio vẫn còn bị các Bề Trên cấm không cho ngài xuất hiện giữa công chúng. Họ cũng không cho phép ngài được giải tội và cử hành Thánh Lễ trước công chúng.
Dường như sự hy sinh của bà Lucia được Chúa nhận lời. Chỉ chưa đầy 3 tháng sau thì Padre Pio được tự do làm việc của một linh mục và tông đồ.
Với sự ra lệnh của cha linh hướng, bà Lucia đã viết nhật ký. Bà kể về việc Padre Pio đến trong làng của bà và việc bà đã đi theo ngài qua những biến cố trọng đại trong những năm đầu. Tư tưởng và sự mô tả của bà rất quý báu khi bà kể về sự linh hướng của vị linh mục thánh thiện là Padre Pio.
Thêm vào đó, bà tiết lộ cuộc hành trình thiêng liêng của linh hồn bà. Chúa Giêsu đã nói chuyện trực tiếp với bà và ban cho bà nhiều thông điệp quan trọng. Tuy nhiên, Chúa Kito bảo với bà rằng có một số thông điệp mà Chúa ban qua bà không phải chỉ dành riêng cho bà mà là cho tất cả mọi người, nhất là những ai mong muốn sống một cuộc đời thiêng liêng hoàn hảo.
Cuốn nhật ký lạ thường này đã được dịch ra tiếng Anh. Sách tiết lộ về một linh hồn đẹp đẽ và phi thường luôn dành sự tôn kính cho Padre Pio.
Cuốn sách này sẽ đem lại nhiều lợi ích thiêng liêng cho những ai đi tìm sự an ủi trong lúc họ chịu nhiều đau khổ nhưng họ muốn trưởng thành trong cuộc sống Kito hữu.
Một phần lợi nhuận do việc bán sách sẽ được dâng cúng cho Tỉnh Dòng Capuchin Province of Foggia and Padre Pio.
Kim Hà, 30/4/2024