CN 6763: LÀM NGƯỜI KITO HỮU RẤT KHÓ
Một nữ tu kể chuyện:
Anh là một vị bác sĩ người Phật Giáo còn chị là một kế toán viên người Công Giáo. So ra thì họ cũng là môn đăng hộ đối. Tuy nhiên gia đình anh không muốn cho anh lấy vợ người Công Giáo và họ tìm mọi cách để ngăn cản đám cưới ấy.
Anh vẫn tiếp tục việc làm đám cưới. Đến ngày cưới ở nhà thờ, anh phải thuê lực lượng an ninh để họ bảo vệ đám cưới để gia đình anh không cho người đến quấy rối.
Khi về với nhau một thời gian thì chị có thai. Bác sĩ nói rằng thai nhi sẽ bị bịnh đao, tức là bất bình thường (down sydrome). Khi biết tin này thì anh nhất định bắt chị phải phá thai. Chị không chịu phá thai vì chị bảo chị là người Công Giáo. Chị sẽ không bao giờ giết người. Nếu con cái bị như thế nào thì vẫn phải nuôi con như thế ấy. Anh thì tỏ ra mắc cở với mọi người thân quen.
Thế rồi anh chị cố gắng ở với nhau dù bất đồng ý kiến ở nhiều lãnh vực khác nhau. Họ có tất cả là 3 người con. Cuối cùng họ vẫn chia tay. Chị vì tự ái nên không nhận một đồng tiền trợ cấp nào từ người chồng.
Chị dọn nhà đi tiểu bang khác. Chị không làm kế toán nữa mà đi làm nails. Số tiền mà chị kiếm được còn khá hơn làm nghề kế toán. Chị một mình nuôi 3 người con. Sau đó, hai con của chị cũng trở nên bác sĩ.
Chị luôn tạ ơn Chủa vì Chúa hằng quan phòng cho gia đình chị có đủ tài chánh nuôi con và giữ đạo tốt lành.
Thật là một tấm gương sáng cho mọi người cùng soi chung! Có đạo thì dễ nhưng giữ đạo mới là điều khó.
Kim Hà, 2/5/2024