ỔCN 6764: ĐỨC MẸ VÙNG DINIUS, THỔ NHĨ KỲ
Nguồn: Internet
Câu chuyện này xẩy ra tại nước Thổ Nhĩ Kỳ (Turkey):
Có một anh chàng người Thổ Nhĩ Kỳ rượt đuổi một anh chàng người Hy Lạp. Anh chàng người Hy Lạp chạy trốn vào một ngôi nhà thờ. Vì anh phải chạy gấp nên không có thì giờ để tìm nơi náu ẩn. Bí lối quá nên anh đứng ngay đàng sau của tượng Đức Mẹ Maria.
Vì chỗ ẩn núp không kín nên người kia thấy ngay cái đầu của anh chàng Hy Lạp ló ra. Anh chàng Thổ Nhĩ Kỳ cũng vào nhà thờ và tìm thấy anh kia. Tuy nhiên anh này không cảm thấy có gì đánh động cả. Anh ta cũng không được đánh động khi anh nhìn thấy tượng của các Thánh và ơn lành của Mẹ Maria.
Anh ta bèn lớn tiếng nói với anh chàng người Hy Lạp:
- Tại sao mày lại trốn sau bức tượng bằng gỗ chứ? Bộ mày nghĩ rằng bây giờ tao không thể giết mày à?
-Tôi tin rằng ơn lành của Mẹ Maria, Nữ Vương Thiên Đàng rất lớn lao. Vì thế mà tôi luôn tìm cách ẩn náu bên Mẹ khi tôi gặp khó khăn. Tôi xin Mẹ trợ giúp và bảo vệ tôi.
Nghe xong thì anh chàng Thổ Nhĩ Kỳ ngông nghênh rút súng ra, nhắm vào đầu nạn nhân và bắn một phát súng.
Câu chuyện trở nên ly kỳ vì viên đạn trúng ngay vào trán của tượng Mẹ Maria, rồi viên đạn bật tung ra và quay trở lại rớt trúng vào đầu kẻ sát nhân. Đó là lý do mà người Kito hữu ấy đã được cứu thoát.
Hình ảnh Đức Nữ Đồng Trinh Maria được gọi là Đức Mẹ "Dinius", theo tiếng người Thổ Nhĩ Kỳ có nghĩa là trở lại. Đó cũng là lý do mà hình Đức Mẹ này có một cái lỗ hổng trên trán của Mẹ. Hiện nay tấm hình này vẫn còn tồn tại ở miền Bắc của vùng Evia.
Những ai tôn kính Mẹ Maria, cầu nguyện với Mẹ để xin Mẹ bảo vệ và trợ giúp thì Mẹ sẽ chúc phúc và bảo toàn cho họ và gia đình họ.
Lạy Đức Mẹ Maria, xin Mẹ luôn bảo vệ gia đình chúng con thoát khỏi mọi sự dữ trong cuộc đời này. Amen.
Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.
Kim Hà, 2/5/2024