CN 6768: ĐỨC MẸ BAN CHO CÁI LƯỠI ĐÃ BỊ CẮT ĐI
Nguồn: The Glories of Mary
Thánh Alphonsus Liguori kể lại cảm nghiệm lạ lùng này:
Năm 1228 có một vị linh mục đang cử hành Thánh Lễ vào ngày Thứ Bẩy để vinh dang Đức Mẹ Maria. Bỗng có một lực lượng lạc giáo Albigensian xuất hiện rồi chúng cắt đi cái lưỡi của vị linh mục.
Trong tình trạng bị cụt lưỡi, vị linh mục tìm đến một tu viện ở thành phố Cluny. Tại đây các tu sĩ đã đón chào ngài với lòng nhân ái và lòng trắc ẩn vì họ thương xót ngài phải chịu đau đớn khi bị cắt lưỡi. Tuy chịu đau đớn về thể xác nhưng vị linh mục tốt lành này còn đau đớn nhiều hơn vì ngài không còn có thể dâng lời nguyện trong Thánh Lễ. Ngài cũng không thể đọc kinh Phụng Vụ mỗi ngày và đọc kinh dâng lên Mẹ Maria nữa.
Vào ngày lễ Hiển Linh, vị linh mục xin mọi người cho ngài đến nhà thờ. Trước bàn thờ dành để biệt kính Đức Mẹ, ngài cầu nguyện sốt sắng để xin Mẹ ban cho ngài một cái lưỡi khác. Tình yêu mà ngài dành cho Đức Mẹ rất nồng nàn nên ngài tha thiết cầu xin Đức Mẹ ban cho ngài cái lưỡi khác để ngài có thể ngợi khen Chúa và Đức Mẹ như trong quá khứ.
Bỗng Đức Mẹ Maria hiện ra với ngài. Mẹ cầm một cái lưỡi trong tay Mẹ. Mẹ nói với ngài rằng:
"Bởi con mất cái lưỡi vì đức tin của con, bởi vì con luôn vinh danh Mẹ, nay Mẹ ban cho con một cái lưỡi mới."
Vừa nói xong thì Đức Mẹ dùng đôi tay của Mẹ để đặt cái lưỡi mới vào miệng của vị linh mục. Thế là ngay lập tức, vị linh mục cất cao giọng đọc kinh Kính Mừng.
Cả một cộng đoàn các tu sĩ vây quanh hân hoan vui mừng cùng tạ ơn Đức Mẹ. Rồi vị linh mục quyết định ở lại tu viện với cộng đoàn tu sĩ để tu trì.
Tại nơi này, ngài luôn ca ngợi và cảm tạ vị ân nhân lớn nhất của ngài là Đức Mẹ Maria. Người ta vẫn còn có thể thấy vết sẹo hiện ra nơi cái lưỡi của ngài.
Tạ ơn Đức Mẹ linh thiêng và hiền dịu! Mẹ luôn hằng cửu giúp các con cái của Mẹ! Ave Maria!
Kim Hà, 4/5/2024