Chúa Giêsu đã từng nói với thị nhân Emma Guzman rằng:
"Cha của Ta đã tuyển chọn con trước khi con được ra đời."
Trong 9 năm, bà Emma Guzman chịu đau khổ vì những Vết Thương Thánh qua Cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu Kito. Bà ấy có những cảm nghiệm thần bí. Bà cũng nhận được Mình Thánh đầy máu của Chúa KiTo từ Thiên Thần của Chúa.
Trong nhiều trường hợp, bà nhận được những ơn lạ thường như sau:
1. Được nhìn thấy các linh hồn nơi luyện ngục.
2. Được ơn lưỡng tại (Phân thân).
3. Có những đoá hoa hồng tươi thắm xuất phát từ lồng ngực của bà.
4. Bà có dầu thơm xuất ra từ cơ thể.
5. Bà nhận được những tia bụi mầu vàng kim nhũ.
6. Bà có khả năng đọc được các linh hồn.
Vào ngày 8 tháng 9 năm 1991 là ngày Sinh Nhật của Đức Mẹ Maria, tại Đền Thánh Đức Mẹ Fatima tại vùng Youngstown, Buffalo, tiểu bang New York, nước Mỹ, bà Emma bắt đầu nhận được những hồng ân thiêng liêng như món quà tặng quý giá từ Chúa Giêsu Kito, Đức Mẹ và một số các Thiên Thần và các Thánh.
Bà cũng nhận được các thông điệp với nhiều ngôn ngữ khác nhau dù rằng bà chỉ hiểu tiếng Anh và tiếng Tagalog của Phi Luật Tân.
Bà Emma là một người khiêm nhường và đơn sơ, một người con yêu của Chúa. Sự khiêm nhường của bà là luôn chấp nhận không ngừng từ Thánh Ý Chúa.
Bà hiểu rằng những hồng ân kỳ diệu của bà không phải là của bà. Do đó mà bà không bao giờ kiêu căng. Mọi sự đều là từ Thánh Ý của Thiên Chúa để làm cho loài người bớt đau khổ cả thế xác lẫn tâm hồn.
Bà Emma luôn trung thành với giáo quyền và những lời giảng dạy của Giáo Hội Công Giáo La Mã.
https://www.youtube.com/watch?v=nUMXlGB3UmQ
Kim Hà, 9/5/2024