
Nguồn: Saints of Catholic
Ngày 7/5/1985, cô thị nhân Ivanka nhận được một thị kiến tại nhà riêng của cô. Thị kiến ấy kéo dài trong nửa tiếng đồng hồ. Cô thấy Đức Mẹ Maria hiện ra trông thật tuyệt vời hơn lúc nào hết. Mẹ có hai thiên thần hộ tống ở hai bên.
"Đức Mẹ âu yếm hỏi tôi liệu tôi muốn có điều ước gì không. Tôi thưa với Đức Mẹ rằng:
"Lạy Mẹ, con ao ước được nhìn thấy mẹ của con"
Đức Mẹ mỉm cười và gật đầu. Ngay lập tức thì mẹ của tôi xuất hiện trước mặt của tôi. Mẹ tôi mỉm cười vui vẻ. Đức Mẹ liền bảo tôi hãy đứng dậy. Thế là mẹ ruột của tôi ôm lấy tôi và nói:
"Con yêu ơi, Mẹ rất hãnh diện về con."
Mẹ tôi lại ôm hôn tôi một lần nữa rồi mẹ tôi biến đi. Lúc ấy Đức Mẹ liền nói:
"Con gái thân mến, hôm nay là lần cuối của Mẹ con mình, xin con đừng buồn. Mẹ sẽ trở lại gặp con vào mỗi năm vào ngày kỷ niệm ngày đầu mà Mẹ hiện ra tại Medjugorje(25/6), bắt đầu từ năm sau."
"Con thân mến, đừng nghĩ rằng vì con đã làm điều gì xấu vì đó không phải là lý do mà Mẹ không trở lại gần bên con. Đó không phải đó là lý do. Với trọn trái tim con, con đã chấp nhận những chương trình mà Con của Mẹ và Mẹ đã lập ra. Và con đã hoàn tất mọi sự. Không ai trên thế gian này lại có được hồng ân mà con và các anh chị em của con đã nhận được."
"Con hãy vui mừng bởi vì Mẹ là Mẹ của các con. Và Mẹ thương yêu con từ đáy tim của Mẹ. Hỡi Ivanka, cám ơn con đã đáp lời kêu gọi của Con Mẹ. Cám ơn con đã bền chí và luôn ở với Ngài khi mà Thánh Ý Ngài đòi hỏi con đáp lời."
"Con thân mến, hãy nói với tất cả các bạn hữu của con rằng Con của Mẹ và Mẹ luôn ở với các con khi mà họ tin tưởng nơi Chúng Ta. Những điều bí mật mà Mẹ đã nói với con trong những năm qua thì đừng tiết lộ cho bất cứ ai."
Cô Ivanka trả lời Đức Mẹ:
"Lạy Đức Mẹ, xin cho con được ôm hôn Mẹ ạ."
Đức Mẹ gật đầu và ra dấu cho phép. Lúc ấy tôi ôm hôn Mẹ. Tôi xin Mẹ chúc phúc cho tôi. Mẹ bèn chúc phúc và mỉm cười. Mẹ nói thêm:
"Con hãy ra đi trong bình an của Chúa."
Thế rồi Đức Mẹ từ từ biến đi cùng với hai thiên thần của Mẹ.
Kim Hà, 11/5/2024