CN 6775: THỊ NHÂN VICKA CÓ THỂ SỜ ĐỤNG ĐỨC MẸ (1)
Nguồn: Mysticpost
Ngày nay vẫn còn có rất nhiều điều siêu nhiên xẩy ra, chẳng hạn như hiện tượng Đức Mẹ Maria hiện ra tại vùng Medjugorje. Cô Thị Nhân Vicka nói rằng cô đã từng có thể đụng vào người của Đức Mẹ trong lúc Mẹ hiện ra với cô. Vẫn có nhiều điều đặc biệt xẩy ra, nhất là trong mùa Giáng Sinh tại làng Medjugorje.
Có rất nhiều nhóm phụ nữ trang hoàng những cây vả được trồng ở hai bên đường phố, các quán tiệm, các tiệm ăn. Họ treo những giây đèn mầu lấp lánh ở khắp nơi.
Một bức màn tuyết lớn bao phủ các thung lũng, che phủ cả khu rừng thông và bao phủ bên ngoài nhà thờ. Cũng có một cái nôi rất lớn được dựng lên.
Đêm ấy các khách sạn và nhà trọ chứa đầy các khách hành hương trong mùa Giáng Sinh.
Tại Medjugorje có 6 thị nhân trẻ được diễm phúc nhìn thấy và nói chuyện với Đức Mẹ. Đó là các em Vicka Ivankovic, Jakov Colo, Mirjana Dragicevic, Ivanka Ivankovic, Marija Pavolic và Ivan Dragicevic.
Họ được nhìn thấy Đức Mẹ từ năm 1981. Những khác hành hương dù già hay trẻ cùng đến để làm chứng cho một việc Đức Mẹ hiện ra thật lạ lùng.
Đây cũng là nơi mà Giáo Hội đang điều tra vì có đến 6 thị nhân tuyên xưng là họ được nhìn thấy và nói chuyện khi Đức Mẹ hiện ra tại vùng này.
Lần đầu mà Đức Mẹ hiện ra là vào năm 1981. Từ đó, Đức Mẹ Medjugorje đã làm cho rất nhiều giáo dân trên thế giới tìm đến nơi này. Ít nhất là có gần 2 triệu người đến hành hương vào mỗi năm. Có hàng trăm ngàn người đến từ nước Anh. Rất nhiều triệu người từ khắp nơi trên thế giới. Họ luôn cầu nguyện ở nơi này. Họ có lòng sùng kính Thiên Chúa và Đức Mẹ. Họ mong được Đức Mẹ Maria chúc phúc và chữa lành. Họ cũng mong được nói chuyện và ở gần các thị nhân tại đó.
Có những người bị đau bịnh và mất niềm trông cậy đã đến để mong nhận được một phép lạ. Ai cũng cảm thấy nơi ấy là một nơi tuyệt vời và củng cố niềm tin cho mọi người.
Chẳng hạn như có phép lạ của Manchester. Ông Roberto Mancini vốn là người lãnh đạo nhóm Manchester City Football Club và là người luôn đến hành hương tại Medjugorje. Ông Mancini giải thích rằng:
"‘Khi tôi nghĩ đến Medjugorje thì tôi tự hỏi rằng có lẽ Thiên Đàng cũng có nhiều vấn đề để mà giải quyết."
Ông cho hay rằng đây là cuộc hành hương thứ ba của ông tại Medjugorje vào tháng 3. Vài tuần sau thì nhóm của ông thắng trận hai lần và đoạt giải thưởng.
"Khi tôi cầu nguyện thì tôi hiểu rằng có những điều không thể xẩy ra đã trở nên có thể xẩy ra trong ngày hôm ấy."
Ông Mancini là người trung thành theo Medjugorje.
Ngoài ra còn có cô Mandy Smith nữa. Cô nối tiếng khi ở trong nhóm The Rolling Stones. Cô được ơn hoán cải và nói rằng:
"Có những điều cứ xẩy ra mà tôi không thể nào giải thích được. Khi chúng tôi đang ngồi ăn tối thì có một bức hình của Đức Mẹ Maria hiện ra trên khăn ăn mầu trắng vào khoảng 3 thước. Tất cả nhóm chúng tôi đều có thể nhìn thấy hình ảnh ấy."
Khi mùa Giáng Sinh đến thì tại Medjugorje và hàng triệu tín hữu đều nhận được một món quà đáng ngạc nhiên.
Đó là một uỷ ban của ĐGH sẵn sàng làm một điều mà Giáo Hội đã hơn 30 năm chưa từng làm. Đó là vì cuối cùng họ đã công nhận rằng các thị nhân đều nói sự thật. Nói cách khác là một Đền Thánh ở Âu Châu sẽ được công nhận. Đó là một phép lạ nhãn tiền.
Kim Hà, 13/5/2024