CN 6786: XIN CHÚA GIẢI CỨU CHÚNG CON
Một gia đình Công Giáo người Việt Nam đã cộng tác mở nhà hàng với một người Ai Cập. Trong tương giao, cả hai sinh mâu thuẫn nên họ không hợp tác nữa mà chia tay nhau.
Kể từ lúc đó thì gia đình người Công Giáo này gặp nhiều tai hoạ xẩy đến: Từ vấn đề nhà cửa đến công việc làm, từng người trong gia đình gặp những sự xui xẻo không đáng có. Nhà cửa thì thuê người sửa chữa nhưng họ làm trong cả 2, 3 năm mà không xong công trình. Đặc biệt là gia đình lục đục, không lúc nào yên ổn.
Người chồng trẻ bỗng dưng muốn tự tử chết. Có lần anh ta cầm súng lên, để súng kê vào đầu mình và chuẩn bị bóp cò tự tử. Bỗng dưng dường như có ai đó vô hình đánh vào tay của anh ta để anh không tự tử nữa.
Một lần khác thì anh ra đứng nơi một cây cầu và muốn nhẩy xuống sông để kết liễu đời mình nhưng dường như cũng bị ngăn cản bởi bàn tay vô hình.
Người vợ quá lo lắng nên cô đi xin nước phép về để rắc cho gia đình với hy vọng được Chúa chúc phúc.
Vợ chồng cô suy nghĩ và đoán ra rằng có thể là do người Ai Cập đã làm ăn chung mà hận thù nên bỏ bùa cho gia đình cô không lúc nào được yên ổn cả.
Người bạn bèn khuyên cô nên mời một vị linh mục đến nhà dâng Thánh Lễ, làm phép nhà và để cả nhà cùng xưng tội và rước Lễ, rồi xin cha đặt tay cầu nguyện cho từng người trong gia đình.
Chỉ có cách ấy thì may ra gia đình cô được yên ổn vì khi có Chúa đến nhà thì nhà sẽ an ổng. Và vì khi Bí Tích Giải Tội thì sẽ giúp trừ quỷ cho các hối nhân.
Lạy Chúa, xin Chúa đánh tan mọi sự dữ trong các gia đình để chúng con được an vui thờ phượng Chúa và sống an toàn trong sự bảo vệ của Chúa. Amen.
Kim Hà, 17/5/2024