CN 6788: QUYỀN NĂNG CỦA VIỆC LẦN CHUỖI MÂN CÔI
Nguồn: “The Secret of the Rosary”, Thánh Louis Marie De Montfort
Tại thành phố Roma, có một người phụ nữ ngoan đạo nhưng cứ làm theo ý riêng của mình. Bà ta sống trong thời đại của Thánh Đa Minh. Bà ấy rất ngoan đạo và sốt sắng. Bà siêng năng làm việc đạo hạnh theo như lời của Giáo Hội dạy. Bà rất yêu mến Thánh Đa Minh nên bà xin Cha Thánh giải tội cho bà.
Cha Thánh bảo bà hãy làm việc đền tội bằng cách lần chuỗi kinh Mân Côi. Cha khuyên bà hãy cầu nguyện chuỗi Mân Côi hàng ngày. Bà phàn nàn rằng bà không có đủ thì giờ để lần chuỗi Mân Côi. Bà kiếm chuyện rằng bà phải đi đàng Thánh Giá mỗi ngày ở thành phố Roma, rằng bà mặc áo gai nhọn hàng ngày. Bà thi hành kỷ luật hàng ngày, nào là ăn chay, nào là làm việc sám hối.
Thánh Đa Minh khuyên bảo bà rất nhiều lần là: hãy nghe lời khuyên của ngài để mà lần chuỗi Mân Côi. Tuy nhiên bà ấy luôn từ chối. Rồi bà vội vã rời khỏi toà giải tội vì bà cho rằng vị cha linh hướng này của bà quá khắt khe. Lý do là bởi vì bà không thích lần chuỗi Mân Côi mà thôi.
Về sau, khi bà đang cầu nguyện thì bà được ơn ngất trí. Bà có một thị kiến là linh hồn bà xuất hiện trước Toà Phán Xét của Chúa. Thánh Michael đặt tất cả việc làm sám hối và những lời cầu nguyện của bà vào một cán cân, và tất cả những tội lỗi và sự bất toàn của bà lên cán cân bên kia. Cáí cân cho thấy tội lỗi và sự bất toàn của bà có nhiều hơn so với những việc làm tốt lành của bà.
Bà cảm thấy lo sợ khủng khiếp. Bà khóc lóc để xin ơn tha thứ. Bà cầu xin Đức Mẹ Maria là Đấng Trạng Sư của bà hãy cứu giúp bà. Đức Mẹ liền ban cho bà một chuỗi tràng hạt Mân Côi. Đức Mẹ đặt tội lỗi của bà lên một cái cân và những việc tốt của bà và chuỗi Mân Côi lên cái cân khác. Nơi có đựng chuỗi Mân Côi của bà thì rất nặng còn hơn là nơi có những tội lỗi của bà.
Đức Mẹ cho bà thấy rằng bà đã từ chối không nghe theo lời khuyên tốt lành của Thánh Đa Minh. Bà đã không chịu lần chuỗi Mân Côi hàng ngày. Sau khi tỉnh thức lại, bà ấy vội vàng đến xấp mình dưới chân Thánh Đa Minh. Bà thưa với ngài về những điều mà bà vừa thấy. Bà xin lỗi vị Thánh và xin ngài tha thứ cho bà vì tội không vâng lời và không tin tưởng ngài.
Bà hứa sẽ lần chuỗi Mân Côi một cách trung thành mỗi ngày. Bằng cách đó, bà trở nên hoàn thiện và sau này được hưởng phúc Thiên Đàng.
Cầu nguyện là một vũ khí mạnh mẽ nhất để chống lại những cơn thử thách. Cầu nguyện là phương thuốc mạnh mẽ nhất để chống lại những cơn bịnh nặng nề. Cầu nguyện là một món quà quý báu và có giá trị lớn lao nhất để tặng cho những kẻ mà mình yêu thương. Amen.
Kim Hà, 18/5/2024