Nguồn: childrenofmedjugorje.com
Bà Gloria Polo là một nha sĩ ở vùng Bogota. Bà Gloria Polo có những cảm nghiệm về sự chết và trở lại cuộc sống. Cảm nghiệm của cuộc đời bà rất là cảm động và làm cho nhiều người được ơn hoán cải.
Trước khi hoán cải, bà Gloria Polo là một người luôn phê bình người khác. Bà phán xét và khinh thường mọi người và mọi sự. Bà làm hại rất nhiều người.
Sau khi bà nói những lời rất khó nghe cho một cô gái trẻ thì cô ấy đã tự tử. Rồi một ngày kia, bà Gloria bị sét đánh và thấy mình đứng trước Toà Phán Xét của Chúa. Ai rồi cũng có ngày đứng nơi Toà Phán Xét sau khi mình chết.
Các bạn có thể đọc cảm nghiệm của bà Gloria Polo trong Google. Sau khi bà thoát khỏi hoả ngục thì bà Gloria nhìn thấy Chúa Giêsu. Ngài trao phó cho bà Gloria một sứ mệnh. Điều này dẫn tới sự thống hối của bà một cách hoàn toàn.
Bà luôn có vẻ như đe doạ mọi người trong nhiều năm, nay Chúa Thánh Thần biến đổi bà một cách đặc biệt. Tôi gặp bà này trong hai lần. Bà mang theo trong trái tim Thánh Tâm của Chúa Giêsu. Bà thường hay cảm thấy những điều gì mà Chúa Giêsu cảm thấy, cả khi đau khổ và khi vui mừng.
Bà được Chúa ban cho một ơn đặc biệt là trong một bữa ăn mà người ta mời bà cùng ăn, khi có một người bắt đầu phán xét một người bạn khác thì bà cảm thấy đau đớn trong trái tim nên bà lặng lẽ rời khỏi bàn ăn vì bà Gloria cảm thấy quá đau đớn.
Còn bà Marthe Robin (1902-1981), là một nông dân đơn sơ ở nước Pháp. Bà cảm nhận Cuộc Khổ Nạn Chúa Kito mỗi tuần. Bà nằm liệt giường trong căn nhà nông trại trong suốt 50 năm.
Bà Robin có thể đọc được các linh hồn. Bà cũng đã cứu thoát hàng ngàn những người đã đến gặp bà. Bậc Đáng Kinh Marthe Robin cũng có tâm tình y như thế. Khi bà thấy có sự chia rẽ, phán xét và phê bình thì bà cũng cảm thấy đau đớn trong tâm hồn.
Một ngày kia, một nữ tu trong cộng đoàn của chúng tôi đến thăm bà. Bà này cảm thấy buồn khi nhìn thấy người bạn của bà đối xử không tốt với con của bà ấy vì cháu bị bịnh tự kỷ. Đứa bé chịu nhiều đau khổ. Khi nghe câu chuyện này thì bà Marthe khóc rống lên vì quá thống khổ. Bởi vì chính Chúa Giêsu đang khóc trong tâm hồn bà. Bà Marthe đã từng nói rằng những ai chịu đau khổ cả đời đều là những người "chịu đau khổ" cùng với Chúa Kito.
Khi họ biết dâng những đau khổ của họ và hiệp thông với sự thống khổ của Chúa Kito, thì họ mang nhiều hoa trái để cứu độ nhiều linh hồn. Bắt đầu là từ gia đình của mình. Vậy đừng khinh bỉ và đừng đối xử xấu với họ.
Kim Hà, 18/5/2024