Thursday, February 6, 20252:15 PM(View: 49)
CN 7353: THÁNH AGATA
Tuesday, February 4, 20258:59 PM(View: 75)
Khi bạn đọc nhiều kinh Lòng Chúa Thương Xót hàng ngày thì các bạn gặt hái được những lợi ích tâm linh lớn lao như: 1. Chữa lành quá khứ và...
Monday, February 3, 20259:08 PM(View: 83)
Nguồn: Catholic Saint Of The Day Thánh Vincent Ferrer kể lại một cảm nghiệm của một thầy phó tế ở thành phố Lyons, nước Pháp. Thầy đã từ bỏ mọi sự và sống một cuộc đời thống hối trong sa mạc. Có một sự trùng hợp là thấy chết cùng một giờ và cùng một ngày với Thánh Bernard.
Saturday, February 1, 20259:09 PM(View: 99)
Nguồn: Spiritdaily.com Ông Peter Anderson, một người làm việc cho CBS đã kể cảm nghiệm như sau: “Người ta thường xuyên hỏi tôi về thời tận thế. Tôi suy nghĩ rằng tại sao lại có một số người đã chết mà được sống trở lại. Họ kể về những thông điệp rất giống nhau: Đó là tình yêu, sự tử tế và lòng trắc ẩn. Có thể là vì xã hội của chúng ta ...
Saturday, February 1, 20258:46 PM(View: 93)
Nguồn: Spiritdaily.com Có nhiều người đã chết đi rồi sống lại và kể về cảm nghiệm của họ. Một phụ nữ người Kito giáo có tên là bà Diane Carroll. Bà đã trải qua một cuộc hôn mê dài đến 60 ngày. Bà đã ở giữa sự sống và sự chết.
Saturday, February 1, 202512:08 PM(View: 119)
Nguồn: Spiritdaily.com Các nhà khoa học đã tuyên bố trong những ngày gần đây rằng: “Doomsday Clock,” tạm gọi là Đồng Hồ Ngày Tận Thế sẽ đến gần vì thế giới đang tự huỷ diệt chính mình.
Friday, January 31, 20258:42 PM(View: 100)
Lời nói đầu: Đây là lời tâm sự của anh Đ.Nguyễn, webmaster của www.memaria.net. Anh Đ.đã tạo ra www.memaria.net và mua domain ở GoDaddy. Sau đó vì website có nhiều tài liệu quá và chiếm nhiều space nên GoDaddy đã từ chối bán domain. Anh Đ. phải làm lại web ở nơi một domain khác. Thật là một kỳ công! Càng cộng tác chung với anh Đ. thì tôi xác tín rằng...
Thursday, January 30, 20258:49 PM(View: 84)
Vào những ngày lễ Tết, những người ở xa xứ thường nhớ về quê hương, nơi quê cha đất tổ, về gia đình nơi còn có cha mẹ và các anh chị em. Tôi nhớ mãi lời giảng của LM Trịnh Đức Hoà, DCCT ngày trước. Cha thường nói giỡn:
Tuesday, January 28, 20259:55 PM(View: 97)
Trong những giờ cuối của năm Giáp Thìn 2024, tôi cảm thấy lòng mình nao nao và xốn xang. Tôi nhớ đến những tai hoạ thiên nhiên đã xẩy ra ở khắp nơi trên thế giới trong năm 2024.
Tuesday, January 28, 202512:59 AM(View: 97)
Trong cả tuần này, Huynh Đoàn Đa Minh của giáo xứ Thánh Linh chúng tôi nhận được nhiều tin buồn từ các thành viên. 1. Người con trai 56 tuổi của chị Giầu Nguyễn là cháu Giuse Anthony Nguyễn.Cháu có công việc làm tốt, có vợ và 3 con. Cháu là người con tốt lành và hiếu thảo nhất của gia đình. Cháu làm ăn khá giả. Bỗng

CN 6803: THÁNH PHILIP NERI BỊ MA QUỶ TẤN CÔNG

Monday, May 27, 202411:51 AM(View: 275)

neri1CN 6803: THÁNH PHILIP NERI BỊ MA QUỶ TẤN CÔNG

Nguồn: Catholic Saint Of The Day

Thánh Philip bị ma quỷ tấn công hàng ngày, nhưng Đức Mẹ Maria luôn trợ giúp ngài thoát khỏi nanh vuốt của ma quỷ. Thánh Philip Neri vốn là một vị linh mục thánh thiện trong thế kỷ thứ 16. Ngài nổi tiếng vì sự thánh thiện của ngài. Sau khi ngài chết thì những mục vụ tông đồ của ngài khởi sắc nên ngài có biệt hiệu: “Vị Tông Đồ Thứ Hai của Roma".


Như thế thì đủ biết là tầm ảnh hưởng của ngài đã lan toả rộng rãi trên thành phố này. Tuy nhiên ma quỷ cũng vẫn luôn cố gắng đánh phá những mục vụ tông đồ của ngài. Satan hằng làm mọi điều với sức mạnh của hắn để làm cho Thánh Philip sợ mà ngưng mọi hoạt động tích cực của ngài.

Tác giả Pietro Giacomo Bacci đã viết trong tác phẩm của ông là: The Life of Saint Philip Neri, dịch là Cuộc Đời của Thánh Philip Neri như sau:

"Ma quỷ rất hận thù Thánh Philip, vì thế khi ngài cầu nguyện hay hành động điều gì để phụng sự Chúa thì hắn luôn làm phiền và phá phách ngài."

Dù cho người ta có thể sợ sự tấn công của ma quỷ nhưng Thánh Philip luôn can đảm và biết cách phải làm gì để chống lại ma quỷ.

Một đêm kia khi vị Thánh đang cầu nguyện thì ma quỷ hiện ra với gương mặt thật là khủng khiếp để nhát cho ngài sợ hãi, nhưng Thánh Philip vội vàng kêu Danh Thánh của Đức Mẹ. Vì thế ma quỷ vội vàng rút lui ngay.

Một lần nữa khi vị Thánh đang nghỉ ngơi trong phòng của ngài thì ma quỷ làm cho áo quần của ngài trở nên bẩn thỉu. Lần khác thì hắn cố gắng gây thương tích cho ngài và làm cho cây đổ xuống trên ngài. Khi Thánh Philip bị đau ốm thì ma quỷ thổi cho đèn tắt ngúm trong phòng ngài.

Lũ ma quỷ thường xuyên quấy phá ngài để làm cho ngài nản chí mà không làm việc đạo đức nữa. Tuy nhiên chúng luôn thất bại vì ngài biết cách để làm cho chúng thua cuộc. Có một lần Thánh Philip nói:

“Ma quỷ cố gắng làm cho tôi sợ hãi vào đêm qua, nhưng tôi luôn cầu xin Đức Mẹ. Thế là Mẹ giải thoát tôi khỏi kẻ dữ."

Thánh Philip không bao giờ dựa vào sức mạnh và quyền năng của riêng ngài, nhưng ngài luôn cầu xin Chúa, nhất là cầu xin Đức Mẹ trợ giúp cho ngài.

Theo kinh nghiệm của các nhà trừ quỷ thì ma quỷ rất ghét Đức Mẹ Maria. Mẹ luôn trung thành với Chúa. Mẹ là cái gai trong các chương trình của Satan muốn phá huỷ thế gian.

Thánh Philip biết rõ điều đó. Khi ngài bị ma quỷ cám dỗ thì ngài luôn chạy lại bên Mẹ Maria để xin Mẹ trợ giúp và bảo vệ. Lần nào ngài cũng được Mẹ ưu ái chúc phúc và gìn giữ.

Kim Hà, 27/5/2024