Friday, June 20, 20258:04 PM(View: 5)
Có ai lại đi kể lể về các bịnh tật của mình không nhỉ? Thật ra đó là lời chia sẻ và tâm tình trước khi mình đi về với Chúa. Tôi cảm tạ Chúa từng ngày vì những hồng ân nước mắt và vui mừng. Dường như nước mắt thì nhiều hơn nụ cười
Friday, June 20, 20257:08 PM(View: 10)
From: Exorcist Diary #348: The City of Saints Tác giả: Msgr. Stephen Rossetti
Friday, June 20, 20255:52 PM(View: 9)
Có nhiều người vì đau khổ nên đi tìm những cách chữa lành mà không có Chúa. Chúng ta phải cẩn thận vì nếu không tỉnh tảo thì chúng ta có thể trở nên lầm lạc mà bị ma quỷ thao túng và dẫn đi sai đường.
Friday, June 20, 20251:00 PM(View: 20)
Cảm nghiệm của một người trẻ: Chào chị, em vừa nhớ ra câu chuyện của chị bạn em cũng tương tự nên em tiện chia sẻ luôn. Em nghe chị ấy kể là lúc đó, trước mùa dịch Covid mấy năm, lúc nhà thờ giáo xứ Việt Nam chưa bị cháy, ba mẹ của...
Friday, June 20, 202512:45 PM(View: 21)
Em chia sẻ thêm với chị về câu chuyện lo tang Lễ khác của chị họ em và chuyện rước Lễ của má em: 1. Như chị biết, cách đây mấy năm em xuống Nam Cali đi...
Friday, June 20, 202512:32 PM(View: 24)
Cảm nghiệm của một người trẻ ẩn danh: Chào chị,
Friday, June 20, 20256:52 AM(View: 20)
Tôi vừa đọc được một lá thư của những người con viết cho mọi người. Cha mẹ họ là những người phục vụ cho cộng đồng mà cả hai người đều bị ám sát cách đột ngột. Các con của họ đề nghị những cách làm sau đây để mọi người có thể làm mà tưởng nhớ đến cha mẹ họ
Thursday, June 19, 20255:21 PM(View: 21)
Cảm nghiệm của một thương gia: Song song với việc điều hành các chi nhánh của nhà hàng thì chị vẫn dành thời giờ cho riêng mình để chăm sóc cho bản thân và hưởng thụ những gì mà cuộc đời tặng ban cho chị.
Thursday, June 19, 20255:02 PM(View: 22)
Sau đây là cảm nghiệm chân thành của một chủ nhân nhà hàng ở Orange County. Tôi nghĩ rằng chị không khoe mà chị chỉ muốn chia sẻ nỗi niềm thành bại của mình với một ai đó biết lắng nghe:
Thursday, June 19, 20251:56 PM(View: 30)
Việc phục vụ Chúa không phải là một nghề mà là sự vác thánh giá. Khi linh mục đeo dây stola là ngài đang hôn những vết thương của Chúa Kito trong những người hấp hối, bị khổ đau và bị quên lãng.

CN 6811: NHỮNG NƠI TRÚ ẨN (1)

Wednesday, May 29, 20247:59 PM(View: 300)

holyspirit1CN 6811: NHỮNG NƠI TRÚ ẨN (1)

Nguồn: Forums of the Virgin Mary 

Có khi nào chúng ta lo âu đến những nơi trú ẩn khi có những biến cố lớn lao xẩy ra cho thế giới và cho chúng ta không?

Người ta nói những lời tiên tri về thời đại mà nhân loại cần được thanh tẩy. Vậy liệu những nơi trú ẩn có hiện diện trong thời kỳ mà thế giới được thanh tẩy không?

Cũng có nhiều người nói rằng:

"Chính một mình Chúa là nơi trú ẩn an toàn nhất của chúng ta. Chúa sẽ hướng dẫn chúng ta những cách thức để hành động và những nơi nào mà chúng ta cần phải đi tới."

Đã có nhiều nhà thần bí được thị kiến về những nơi trú ẩn nhằm để bảo vệ cho những người trung tín còn sót lại. Chúa sẽ chuẩn bị cho chúng ta những nơi trú ẩn an toàn. Vậy liệu những tin tức về nơi trú ẩn là sự thật hay chỉ là sản phẩm của sự tưởng tượng?

Chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị về thầy phó tế người Mỹ có tên là thầy John Martínez.


Trong hơn 30 năm nay, Chúa Giêsu và Mẹ Maria đã tiết lộ mọi chi tiết về những nơi trú ẩn này, về cách mà mọi người sẽ sinh sống trong các nơi ấy và làm cách nào mà tới được những nơi ấy. Những cảm nghiệm này cho thấy chúng ta sẽ có một tương lai bất ổn.

Xin Chúa ban ơn trông cậy và ơn hy vọng để chúng con không lo âu vì chúng con luôn tin rằng Chúa an bài mọi sự sống và sự chết của chúng con.

Sau đây là các thị kiến của Thầy Phó Tế Martínez để giúp chúng ta hiểu rõ về những nơi trú ẩn trong lúc chịu thử thách và đau khổ.

Thầy John Martinez là một thầy phó tế đã về hưu. Thầy sinh sống ở tiểu bang Texas. Thầy có 34 năm được ơn thị kiến. Thầy còn được Chúa Giêsu và Mẹ Maria huấn luyện để chuẩn bị về những biến cố sẽ xẩy ra trong tương lai. Chúng ta cũng cần thận trọng vì ma quỷ có thể tạo ra những điều tiên đoán sai lạc.

Năm 2014, thầy phó tế Martinez bắt đầu viết xuống các thị kiến mà thầy đã nhận được. Những lời ghi chép này đã được Đức Ông Enda McKenna, vốn là cha linh hướng của thầy, chấp nhận.

Mọi điều bắt đầu xẩy ra từ năm 1979. Lúc ấy khoảng 3 giờ sáng thì vợ của thầy đã la hét lên và đánh thức thầy dậy. Bà vợ của thầy đã nhìn thấy một người đàn ông mặc áo tu sĩ đang quỳ gối bên cạnh thầy và cầu nguyện cho thầy. Bà chỉ tay vào hình một tu sĩ nhưng thầy John không thể nhìn thấy người tu sĩ ấy.

Vài tháng sau đó, vợ của thầy nhận ra qua một bức hình rằng người tu sĩ ấy chính là Thánh Padre Pio.

Vị linh mục hướng dẫn tâm linh cho thầy vào lúc ấy thì chính là cha Thomas Flanagan. Về sau thì ngài trở thành một vị giám mục. Ngài vẫn hướng dẫn thầy Martinez đến với một cộng đoàn Canh Tân Đặc Sủng. Kể từ đó thì các thị kiến của thầy gia tăng nhiều hơn trước.

Sau đó, cha Flanagan khuyến khích thầy Martinez hãy đi học để làm thầy phó tế. Thầy được phong làm phó tế vào năm 1982. Tuy nhiên vào mùa Thu năm 1979, Chúa đã chỉ cho thầy thấy trong một thị kiến về tương lai với những biến cố sẽ xẩy đến.

Chúa nói với thầy rằng nơi đó được gọi là Texas Hill Country vì sẽ là nơi trú ẩn cho tương lai và thầy sẽ đóng một vai trò trong chương trình của Chúa.

Chúa còn nói rằng chính Đức Mẹ Maria và Chúa Thánh Thần sẽ chuẩn bị để có những nơi trú ẩn cho các tín hữu khi có sự thử thách đến. Ngài cũng nói rằng có nhiều người sẽ đến những nơi trú ẩn. Đó là những nơi mà tội lỗi không hiện diện.

Tại những nơi ấy sẽ có sự hiện diện thánh thiêng của Chúa để nhằm bảo vệ cho những người tị nạn. Chúa cũng cho thầy biết rằng có nhiều nơi trú ẩn trên trái đất để bảo vệ Dân của Chúa. Sẽ có 7 người mà Chúa đã chọn để chuẩn bị cho mỗi nhà trú ẩn. Khi Chương Trinh của Chúa được tỏ lộ thì Chúa Thánh Thần sẽ soi sáng cho mọi người được biết.

Sau đó, khi mà thầy đang cầu nguyện trước Thánh Thể Chúa thì Đức Mẹ Maria hiện ra với thầy. Thầy được đưa lên Thiên Đàng khi thầy đang cầu nguyện.

Thầy thấy lúc ấy trái đất chỉ toàn là mầu đen. Thầy bèn hỏi Đức Mẹ lý do tại sao thì Đức Mẹ nói rằng mầu đen là do tội lỗi của con người mà bao bọc toàn thế giới.

Nhưng khi thầy được trở lại trái đất thì thầy thấy những luồng ánh sáng ở một số nơi trên trái đất. Đức Mẹ bảo thầy rằng những luồng ánh sáng trắng đó là những nơi trú ẩn mà Đức Mẹ đã chuẩn bị để bảo vệ con cái của Chúa hầu thoát khỏi tất cả mọi sự dữ sẽ bao vây họ. Còn những vùng có mầu đen thì sẽ bị huỷ diệt bởi vì thế giới cần được thanh tẩy trước khi Chúa Giêsu, Con của Mẹ đến.

Những nơi trú ẩn này dành cho các con cái của Thiên Chúa. Họ sẽ bước vào một thời kỳ hoà bình thịnh trị.

Khi thầy được đem về gần trái đất thì thầy hỏi Đức Mẹ về lý do tại sao mà mỗi nơi trú ẩn được che chắn bởi một mái nhà mỏng manh. Đức Mẹ nói rằng mỗi nơi trú ẩn được Ơn Lành và Vinh Quang của Chúa che chở và bảo vệ. Ở đó thì không một kẻ dữ nào có thể nhìn thấy hay biết được những nơi trú ẩn này thật sự ở đâu.

Đức Mẹ cũng chỉ cho thầy biết rằng chính Chúa sẽ ban lương thực và sự bảo vệ cho những ai được mời gọi vào nơi trú ẩn ấy. Mẹ cũng cho biết rằng các Thiên Thần sẽ giúp đỡ và sẽ có một số người đi ra để giúp đỡ những người khác vào trú ẩn.

(Còn tiếp)


Kim Hà, 29/5/2024