CN 6821: NHỮNG CHUỖI MÂN CÔI QUÝ GIÁ
Sáng hôm nay là ngày Chúa Nhật mùng 2/6/2024, ngày Lễ Kinh Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu Kito, vợ chồng tôi được mời gọi trở thành gia đình người dâng Của Lễ. Trước đó, ông già Robert xuống chỗ chúng tôi ngồi và nói chuyện trước Thánh Lễ. Ông khoe rằng năm nay ông bà mừng 60 năm ngày Lễ Hôn Phối của họ. Tôi cũng khoe rằng năm nay là lễ mừng 55 năm ngày Lễ Hôn Phối của vợ chồng tôi.
Ông Robert bèn khen rằng chuỗi tràng hạt gỗ mà tôi đang lần chuỗi là một chuỗi rất đẹp vì gỗ đã lên mầu đậm và bóng láng. Tôi kể rằng khi mình thương ai thì mình luôn muốn tặng chuỗi tràng hạt cho nhau. Vì thế tôi luôn tặng những chuỗi tràng hạt cho những người mà tôi ưa thích.
Tôi đã có hai chuỗi tràng hạt mà cô thị nhân Vicka tặng cho tôi trong những lần vợ chồng tôi hướng dẫn các nhóm hành hương đến Medjugorje.
Tôi còn có một chuỗi tràng hạt mà cô thị nhân Mirjana tặng cho tôi sau khi cô được Đức Mẹ hiện ra trong một lần vào ngày mùng 2 hàng tháng tại Medjugorje. Hôm ấy, sau khi Đức Mẹ hiện ra trên đồi Podbrdo, Medjugorje thì tôi vội vàng đi theo chân cô thị nhân Medjugorje này. Lúc ấy thì chung quanh cô ấy có một đoàn thanh niên khoẻ mạnh đi để bảo vệ cho cô. Họ đi rất nhanh nên tôi phải chạy theo chân cô. Tôi vừa chạy mà vừa nói với cô ấy rằng:
"Chào cô Mirjana, tôi đi từ rất xa để hành hương Đức Mẹ Medjugorje. Tôi đi từ miền Nam California là nơi xa nhất của nước Mỹ. Tôi phải bay từ miền Tây của nước Mỹ sang miền Đông nước Mỹ, rồi bay đến Âu Châu và Medjugorje."
Nghe vậy, cô thị nhân Mirjana ngừng lại nhìn tôi với vẻ quan tâm. Tôi bèn xin cô chúc phúc cho tôi. Sau đó, tôi xin cô tặng cho tôi chuỗi tràng hạt mà cô đang nắm giữ trong tay để xin Mẹ chúc phúc cho gia đình tôi. May quá, cô Mirjana liền đưa tặng cho tôi chuỗi tràng hạt ấy. Tôi vui mừng rớt nước mắt vì biết rằng ơn lành Từ Mẫu của Đức Mẹ vẫn còn đọng lại nơi chuỗi tràng hạt này và chắc chắn Đức Mẹ sẽ luôn chúc phúc cho gia đình tôi.
Tôi cũng có một tràng chuỗi tràng hạt nữa mà tôi rất quý, đó là chuỗi tràng hạt mà Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt, ở Roma nước Ý đã tặng cho tôi khi tôi gặp Sr. ở đài Radio Vatican, Roma năm 2014.
Sr. Minh Nguyệt tâm sự rằng Sr. đã lần chuỗi tràng hạt này trong suốt mấy mươi năm. Nay vì Sr. thương tôi nên tặng tràng hạt này cho tôi để hai chúng tôi luôn nhớ nhau mà cầu nguyện cho nhau khi lần chuỗi mỗi ngày. Tấm lòng thành của Sr. làm cho tôi cảm động.
Cách đây vài năm, Sr. Minh Nguyệt đã sang Hoa Kỳ và tìm địa chỉ số phone của tôi. Một chị bạn gọi cho tôi để chắc chắn rằng tôi không thay đổi số phone. Có những người dù không gặp nhau thường xuyên nhưng Chúa gắn kết họ với nhau để luôn nhớ nhau mà cầu nguyện cho nhau.
Tôi cảm tạ Chúa đã cho phép tôi làm con cái của Chúa. Hàng ngày tôi lần chuỗi rất nhiều để cầu nguyện cho thế giới, cho đất nước Việt Nam và Hoa Kỳ, cho gia đình và quý ân nhân, và cho các linh hồn ở luyện ngục.
Đã có lần Đức Mẹ chỉ dẫn cho các thị nhân biết rằng trong một thế giới đầy là mầu đen của tội lỗi thì luôn có những điểm ánh sáng chói lọi. Đó là ánh sáng toả ra từ những nhóm cầu nguyện lớn nhỏ trên thế giới. Những nhóm này luôn toả sáng đẹp đẽ, lung linh và lấp lánh như những vì sao sáng trên bầu trời. Chúng ta có thể hãnh diện là một phần trong luồng ánh sáng muôn màu đó.
Vậy xin hãy luôn cầu nguyện nhé mọi người! Khi cầu nguyện thì chúng ta sẽ có những niềm vui lớn nhỏ.
Mong rằng những chuỗi Kinh Mân Côi sẽ làm vui lòng Chúa và Mẹ.
Xin Chúa thánh hoá thế giới, các gia đình, những người tội lỗi nhất, những người vô tín và các linh hồn nơi luyện ngục. Amen.
Kim Hà, 2/6/2024