CN 6822: NHẬN ƠN LÀNH CAO QUÝ TẠI MEDJUGORJE
Ông già Robert sinh hoạt trong ca đoàn lúc 9:30 sáng mỗi ngày Chúa Nhật trong giáo xứ Thánh Linh của chúng tôi. Ngoài ra, ông còn đọc sách Thánh. Ông tới hỏi chuyện tôi về những cuộc hành hương Medjugorje.
Tôi khoe rằng trong suốt mấy mươi năm qua, tôi luôn hướng dẫn khoảng 20 nhóm hành hương đi Medjugorje và các nơi có ơn lành khác ở Âu Châu.
Ông Robert cũng nói rằng ông bà đã đi hành hương Medjugorje được 2 lần.
Năm 1999 khi ở Medjugorje, ông bà đã vào nhà thờ St. James và đi tìm chỗ gần bàn thờ nhất để tham dự Thánh Lễ. Hôm ấy, sau khi rước Lễ thì ông nhận được ơn ngất trí. Ông được Chúa cho ông nhìn thấy Chúa trong Thánh Lễ. Ông cứ khóc thút thít mãi, nước mắt ông không ngừng rơi.
Ông cảm tạ Chúa đã ban ơn lành đặc biệt cho vợ chồng ông. Ông nhớ mãi kỷ niệm ấy. Vì thế từ đấy, cứ mỗi Thánh Lễ mà ông tham dự thì ông đều cảm thấy lòng luôn sốt sắng.
Rồi ông hỏi tôi rằng gia đình tôi có nhận đươc những phép lạ nào không?
Tôi kể sơ là chồng tôi và mẹ ruột tôi đã từng nhìn thấy Đức Mẹ hiện ra tại cây thánh giá mầu xanh. Còn tôi có những giấc mơ đẹp mà Đức Mẹ ban cho cách đặc biệt. Tôi cũng kể cho ông nghe là có lần tôi đưa nhóm hành hương lên Đồi Hiện Ra Podbrdo.
Chúng tôi thấy có một vị linh mục người Mỹ ngồi cầu nguyện mà khóc nức nở. Chúng tôi tò mò nên vội đến bên cạnh ngài và hỏi chuyện. Tôi giới thiệu với ngài rằng nhóm của chúng tôi tới từ miền Nam California. Cha cũng kể rằng cha đi hành hương với nhóm từ Minnesota, Hoa Kỳ.
Cha kể rằng cách đó khoảng 10 năm cũng chính tại nơi này, tức là ở chặng đường Thứ Tư của Năm Sự Vui, Đức Bà dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh thì cha được Đức Mẹ hiện ra với cha. Đức Mẹ nói tiên tri rằng cha sẽ trở nên một linh mục.
Khi ấy, cha vừa mất người vợ hiền nên cha buồn lắm. Thế là cha đi xuống đồi và suy nghĩ mãi về những lời mà Đức Mẹ ban cho cha. Sau đó, cha trở về giáo xứ và gặp cha xứ. Lúc đó cha đã ngoài 50 tuổi. Rồi mọi chuyện đã xẩy ra như lời Đức Mẹ tiên tri. Cha trở thành linh mục khi đã 60 tuổi. Việc học hành để trở nên linh mục là điều khó khăn nhất của cha.
Từ khi được Đức Mẹ hiện ra thì mỗi năm ít nhất là một lần, cha đến hành hương Medjugorje để tạ ơn Mẹ và cầu cho mọi nhu cầu của thế giới. Cha kể rằng cha đã có một bầy con và bầy cháu. Cha thường ban các Bí Tích Thánh cho các con cháu của cha.
Cha luôn cảm động và khóc khi cầu nguyện tạ ơn Đửc Mẹ tại nơi này, Medjugorje. Thật là một câu chuyện ơn lành rất cảm động.
Lạy Mẹ Maria, xin Đức Mẹ ban ơn Thiên Triệu cho đại gia đình của chúng con. Amen.
Kim Hà, 2/6/2024