Nguồn: The Ministry of Intercession and Prayer for the sick Sons of MARY
Tại sao ta nên đặt một tràng chuỗi Mân Côi ở dưới cái gối của mình?
Tôi được dạy rằng cần phải đặt một tràng chuỗi Mân Côi dưới gối. Từ lúc tôi làm như thế thì mỗi sự khó khăn của tôi đều được giải quyết nhanh chóng. Nhất là đối với những ai bị mất ngủ trầm trọng thì họ sẽ dễ dàng thức giấc với chuỗi Mân Côi trong tay họ và họ sẽ ngủ rất ngon.
Sau đây là câu chuyện về chuỗi Mân Côi:
Mỗi lần mà chúng ta cầu nguyện một kinh Kính Mừng thì đó là một đoá hoa hồng quý giá mà chúng ta dâng lên cho Đức Mẹ Maria. Một tràng chuỗi Mân Côi bao gồm 50 Kinh Kính Mừng.
Chuyện kể rằng có một thầy tu được gọi là thầy Lego ở trong Dòng Đa Minh. Ngài không thể đọc và viết được. Vì thế mà ngài không thể đọc 150 Thánh Vịnh như sự đòi hỏi trong tu viện vào thời ấy.
Vì thế khi ngài chỉ làm người gác cửa, người quét dọn và người làm vườn. Khi ngài làm xong mọi công việc đã được nhà Dòng trao phó thì ban đêm ngài ra nhà nguyện, quỳ trước tượng Đức Mẹ, và đọc 150 Kinh Kính Mừng. Điều đó tượng trưng cho việc đọc 150 Thánh Vịnh.
Đọc xong thì ngài nghỉ ngơi trong phòng riêng. Vào mỗi buổi sáng, ngài thức giấc trước các anh em và đến nhà nguyện. Ngài lại bắt đầu chào mừng Đức Mẹ.
Thầy Bề Trên nhận ra rằng mỗi ngày mà thầy đến nhà nguyện để đọc kinh sáng với tất cả các anh em trong Dòng thì luôn có một mùi hương thơm ngọt ngào của hoa hồng tươi.
Thầy Bề Trên rất tò mò nên hỏi các thầy dòng khác rằng liệu có ai đó đã làm cho toà Đức Mẹ đẹp đẽ và thơm tho như thế không?
Không ai nhận là mình đã làm những điều gì đặc biệt. Điều lạ là những bụi hoa hồng trong vườn vẫn đua nở mà không thiểu một đoá hoa nào.
Thế rồi thầy Lego bị bịnh nặng. Từ khi đó thì các thầy dòng nhận ra là trên bàn thờ của Đức Mẹ không còn có mùi hương thơm hoa hồng như trước nữa.
Họ tin rằng chính là thầy Lego đã dâng hoa cho Đức Mẹ. Nhưng bằng cách nào chứ?
Không ai nhìn thấy thầy Lego rời khỏi nhà Dòng. Họ cũng không biết bằng cách nào mà thầy có những đoá hoa hồng thơm ngát như thế?
Một buổi sáng kia, họ ngạc nhiên khi không còn thấy thầy Lego. Họ đi tìm và thấy thầy Lego đang ở trong nhà nguyện. Khi họ đi vào nhà nguyện thì họ nhìn thấy thầy Lego đang quỳ gối trước tượng Đức Mẹ. Thầy đang ở trong tình trạng ngất trí. Thầy đọc những kính Kính Mừng mà cứ mỗi kinh Kính Mừng mà thầy đọc lên thì có một đoá hoa hồng xuất hiện nơi bình bông.
Đến khi thầy đọc xong 150 kinh Kính Mừng thì thầy ngã ra chết dưới chân tượng Đức Mẹ.
Thánh Đa Minh (Domingo de Guzmán) là người được Đức Mẹ truyền dạy Chuỗi Mân Côi. Về sau thì Thánh nhân chia 150 Kinh Kính Mừng thành 3 chuỗi và suy niệm những mầu nhiệm theo Thánh Kinh: Năm Sự Vui, Năm Tự Thương và Năm Sự Mừng. Sau này Đức GH John Paul II đã cộng thêm Năm Sự Sáng.
Kim Hà, 3/6/2024