CN 6825: ĐAU KHỔ LÀM TA KHÔN NGOAN HƠN
Nguồn: Flannery O'Connor's Spiritual Journey
Một người được hỏi:
"Bạn có bao giờ cảm thấy đau khổ không?"
Ông ta nói lời của Chúa Giêsu Kito:
"Liệu bạn có thể uống chén mà tôi uống không?"
Nỗi thống khổ lớn lao của Chúa Giêsu cho ta thấy trọn vẹn sự đau khổ ngút ngàn của Ngài. Chính vì sự thống khổ của Chúa Giêsu mà người Kito Hữu tìm được ý nghĩa và mục đích của cuộc đời mình. Chân lý là khi ở trong Thánh Tâm Chúa thì những người Kito hữu biết chấp nhận sự đau khổ.
Tác giả Maurice Baring đã từng nói trước khi ông chết dần mòn vì bịnh run tay chân Parkinson:
"Ai ai cũng phải chấp nhận đau khổ như là một quyền năng chữa lành. Chịu đau khổ là điều khó khăn nhất trên thế giới."
Một vị linh mục đã từng nói rằng:
"Khi bạn hiểu được rằng ý nghĩa của sự cố gắng chịu đau khổ thì bạn sẽ hiểu được mọi sự. Đó là một bí mật của cuộc đời."
Tác giả Fyodor Dostoevsky tin rằng sở dĩ cuộc đời của chính ông được biến đổi một cách tích cực là vì ông ta đã từng bị giam giữ như là một tù nhân:
"Đó là một trường học tốt. Sự tù tội làm cho đức tin của tôi mạnh mẽ hơn. Tôi cảm thấy thương yêu những ai chịu mọi đau khổ với lòng kiên nhẫn."
Có nhiều bịnh nhân ung thư đã trải qua những cơn đau khủng khiếp. Nhờ đó mà thái độ chịu đựng của họ biến đổi theo chiều hướng tích cực hơn.
Một người tù khổ sai đã viết thư về cho người vợ như sau:
"Năm này sang năm khác, anh cảm thấy rằng nếu trái tim anh mà không nồng ấm hơn từ những nỗi thống khổ và đoạ đầy mà anh gánh chịu thì cuộc đời anh sẽ thành vô ích mà thôi."
Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ rằng:
“ Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó
Nhưng hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian. (Ga 16: 33)
Một tác giả đã nói:
"Đau khổ lại là “chìa khóa vạn năng” để mở cánh-cửa-cứu-độ."
Chúng ta chỉ có thể tin tưởng một ai đó mà có thể nhìn thấy 3 điều trong chúng ta: "Nỗi buồn đằng sau nụ cười, tinh yêu đằng sau sự giận dữ và lý do đằng sau sự thinh lặng."
Kim Hà, 3/6/2024