CN 6827: ĐGH JOHN PAUL II (2)
Nguồn: Forums of the Virgin Mary
Có những người quen biết ngài thì kể rằng ngài luôn vâng lời Đức Mẹ và làm theo những điều mà Mẹ dạy.
Nữ tu thị nhân Lucia thành Fátima có lần được mọi người hỏi rằng:
"Liệu Đức Mẹ có ban cho Sr. một thông điệp nào dành cho ĐGH không?"
Và nữ tu Lucia trả lời họ:
"Dạ không vì chính Đức Mẹ sẽ chăm sóc về những điều ấy."
Còn trong rất nhiều lần khác thì ngài được biết trước về cuộc hiện ra của Đức Mẹ Civitavecchia (The Madonna of Civitavecchia) là đã xẩy ra vào năm 1955. Và ngài cho rằng đó là dấu hiệu mà Mẹ ban cho ngài cùng toàn thể giáo hội.
ĐGH John Paul II còn có một mối liên hệ thần bí với Thánh Padre Pio sau khi cả hai người gặp nhau năm 1948. Người ta kể rằng Padre Pio đã quỳ xuống dưới chân của ngài. Vị Thánh còn nói tiên tri rằng ngài sẽ được ơn gọi để làm Giáo Hoàng nối tiếp sự nghiệp của Thánh Phêro. Và ngài sẽ có thể bị ám sát. Trong thực tế thì việc mà ngài suýt bị ám sát này đã từng xẩy ra vào tháng 5 năm 1981.
Đức Ông Slawomir Oder kể rằng chính ngài đã chứng kiến khuôn mặt của ĐGH John Paul II bị nhạt nhoà đi và được thay thế bằng khuôn mặt của Padre Pio. Và khi Đức Ông Oder kể lại cảm nghiệm ấy cho ĐGH John Paul II thì ngài đáp lại:
“Tôi cũng nhìn thấy thị kiến ấy."
ĐGH John Paul II đã từng được nhiều người biết đến vì ngài hay nói tiên tri. Điều mà ngài nói tiên tri đúng nhất, đó là sự sụp đổ của chế độ Soviet Union. Ngài đứng sau sự kiện quan trọng này.
Năm 1984, ĐGH John Paul II đã thánh hiến thế giới cho Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria. Về sau thì Đức Mẹ Maria tiết lộ cho nữ tu Lucia rằng nhờ sự việc thánh hiến này mà bức tường Berlin Wall tại nước Đức đã bị sụp đổ năm 1989.
Có một số lời tiên tri của ĐGH John Paul II đã được xẩy ra trong thời đại này. Trong khi đến thăm Hoa Kỳ vào năm 1976, lúc ấy ĐHY Wojtyla đã nói rằng:
“Giờ đây, chúng ta đang đối diện với những cuộc chạm trán lớn nhất trong lịch sử mà nhân loại chưa từng trải qua. Giờ đây chúng ta có cuộc chạm trán cuối cùng giữa Giáo Hội và những kẻ chống đối giáo hội, giữa Phúc Âm và những kẻ chống đối Phúc Âm, giữa Chúa Kito và những kẻ phản Kito."
“Cuộc chạm trán này ở trong chương trình Quan Phòng của Thiên Chúa. Chúng ta cần phải chuẩn bị để trải qua những cuộc thử thách lớn nhất trong một tương lai rất gần."
“Những cuộc thử thách này sẽ buộc chúng ta đôi khi phải bỏ mạng mình. Qua những lời cầu nguyện của anh chị em và của tôi, chúng ta có thể làm cho vết thương này giảm bớt đi. Tuy nhiên, chúng ta không thể phòng ngừa vì nó vẫn phải xẩy ra."
Ba năm sau đó khi ở vùng Fulda, nước Ý và đã là một vị Giáo Hoàng, ngài tiết lộ lý do tại sao mà Điều Bí Mật Thứ Ba chưa được tỏ lộ trọn vẹn. Ngài giải thích rằng sở dĩ những vị tiền nhiệm của ngài chưa dám công bố nội dung. Đó là bởi vì nội dung nhậy cảm, và các ngài cũng không muốn làm lợi cho quyền lực của Cộng Sản.
Ngài còn nói thêm rằng các Kito hữu phải biết rằng điều bí mật thứ ba này gồm có việc các đại dương tràn nước lên và làm ngập lụt tất cả các vùng đại lục. Sẽ có hàng triệu người chết trong một khoảng thời gian ngắn.
Rồi ngài cầm chuỗi tràng hạt Mân Côi trong tay và nói rằng:
"Đây là phương thế chữa trị toàn hảo."
Vậy chúng ta hãy cầm chuỗi Mân Côi và cầu nguyện liên lỉ để mong cứu thế giới và đại gia đình chúng ta nhé! Amen.
Kim Hà, 4/6/2024