CN 6832: KHIÊM NHƯỜNG LÀ CON ĐƯỜNG AN TOÀN
Nguồn: Spiritdaily.com
Khi Thánh Anthony là vị Thánh tu sĩ trong rừng nhìn thấy có nhiều nguy hiểm trên thế giới thì ngài kêu lên:
“Ai có thể trốn thoát được những sự nguy hiểm như thế?"
Liền ngay đó, ngài nghe có một tiếng nói như sau:
“Anthony, nếu con chỉ cần có đức khiêm nhường thì con có thể bước đi một mình an toàn. Nếu những ai bước đi với cái đầu cúi xuống thì không phải lo sợ bị rớt vào những bãi chông gai."
Thánh Alphonso viết:
“Thật sự, ma quỷ đang làm việc trong hoả ngục khi hắn dụ dỗ một linh hồn luôn ao ước trần thế. Bởi vì khi một linh hồn mất sự khiêm nhu thì nó dễ bị lôi cuốn vào vực thẳm."
Thánh Teresa thành Avila nói:
“Chúng ta càng ít có của cải ở trần gian thì chúng ta càng có niềm vui lớn lao trên Thiên Đàng. Ở nơi ấy, chúng ta chỉ sống với tình yêu của Thiên Chúa."
Qua kỷ luật mà chúng ta có thể kiểm soát được những tư tưởng của mình vf thay thế chúng với những điều công chính. Và cũng qua kỷ luật mà mọi sự có thể bị lấy đi, kể cả mọi bóng tối đã làm cho đời sống chúng ta tối tăm, kể cả mọi sự có thể lôi kéo chúng ta trở lại."
Kỷ luật chuẩn bị cho chúng ta cho thế giới vĩnh cửu. Thiên Đàng là kỷ luật cộng với tự do bởi vì kỷ luật thật thi giải thoát chúng ta.
Hãy luôn vui tươi, dù trong nghịch cảnh. Khi chúng ta sống trong tinh thần kỷ luật thì chúng ta có thể kiểm soát được mọi điều.
Hãy bắt đầu với những gì mà chúng ta có thể. Hãy luôn bền chí. Chúa không kỳ vọng rằng chúng ta phải hoàn hảo.
Hãy cố gắng trên nơi trần thế này dù mọi sụ dường như khó có thể thực hiện được. Chúa luôn muốn chúng ta hãy cố gắng.
Hãy luôn vững tâm bền chí rồi thì những thói quen xấu và bóng tối sẽ phải tránh xa bạn. Kiến thức sẽ đến. Bạn sẽ thương yêu nhiều hơn. Hãy luôn giữ ngọn đèn sáng trong bóng tối, nhất là ngọn đèn của tình yêu.
Kim Hà, 5/6/2024