CN 6840: HÃY LUÔN LỊCH SỰ CHÀO HỎI NHAU
Có một phụ nữ làm việc trong một xưởng phân phối thịt. Một ngày kia, khi bà ấy đi vào một phòng lạnh chứa thịt để giữ độ tươi của những tảng thịt thì bỗng dưng cái cửa của phòng lạnh ấy đóng chặt lại. Thế là bà ấy bị nhốt ở trong phòng lạnh. Dù cho bà ấy kêu la, khóc lóc và gõ cửa thật mạnh để báo hiệu nhưng không một ai có thể nghe tiếng la hét và kêu cứu của bà ấy.
Lúc đó thì hầu hết những người làm việc ở xưởng thịt này đều đã ra về. Khoảng 5 tiếng đồng hồ sau đó, khi bà ấy tưởng mình sẽ bị lạnh cóng mà chết thì bỗng dưng có một người làm nghề bảo vệ của xưởng thịt đã đến và mở cửa phòng lạnh ấy mà cứu bà này ra khỏi đó. Thế là bà mừng rỡ vì được cứu khỏi chết cóng. Bà cảm ơn ông vì đã cứu mạng cho bà.
Sau này bà ta hỏi ông bảo vệ lý do tại sao mà ông lại có thể đến giải cứu cho bà dù hôm ấy không phải là buổi trực của ông. Lời giải thích của ông bảo vệ làm cho bà giật mình:
"Tôi đã làm cho xưởng thịt này trong suốt 35 năm qua. Hàng trăm công nhân đi vào và đi ra khỏi xưởng hàng ngày. Nhưng chỉ có bà là một trong số ít người chào tôi vào mỗi buổi sáng và buổi chiều khi bà ra về. Đa số những người khác xem tôi như là người vô hình.
Sáng hôm nay, khi vào sở làm, bà lại chào tôi với lời ""Hello".
Nhưng buổi chiều nay tôi không nghe lời chào tạm biệt của bà. Tôi tò mò và tự hỏi tại sao tôi không được nghe lời:
"Tạm biệt ông, hẹn gặp lại ông vào sáng ngày mai!"
Vì thế tôi quyết định đi vào xưởng làm để xem coi tại sao mà tôi không thấy bà ra về và không nghe lời bà chào tôi như thường lệ. Tôi bâng khuâng tự hỏi không biết điều gì đã thực sự xẩy ra cho bà. Do đó, tôi đi xem xét khắp nơi trong xưởng để tìm cho ra bà. Và tôi đã mở cửa phòng lạnh để cứu bà!
Vì thế, bài học của chúng ta là:
Hãy luôn khiêm nhường, thương yêu và kính trọng những người ở chung quanh bạn.
Hãy cố gắng có một mối liên hệ tốt với mọi người mà bạn sẽ gặp gỡ mỗi ngày trên đường đời vì bạn sẽ không bao giờ biết ngày mai sẽ ra sao?
Kim Hà, 9/6/2024