CN 6842: KHĂN TAY CỦA THÁNH PADRE PIO
Nguồn: Ecclesiasticus Cor Iesu Sacratissimum
Chỉ có một số ít người mới có cơ hội được đụng chạm đến cái khăn tay của Thánh Padre Pio. Những người này có bổn phận giữ cái khăn tay và cho những ai cần thì mới được đụng đến cái khăn tay ấy. Trong một thời gian dài, các hãng truyền hình và các phóng viên báo chí luôn quan tâm về cái chết của Padre Pio. Các phóng viên luôn muốn nói đến cái khăn tay của Padre Pio.
Người đầu tiên nói về lịch sử của cái khăn này là ông Francesco Cavicchi. Ông này qua đời vào năm 2005. Dù ông được giữ cái khăn tay này nhưng ông Cavicchi đã quyết định không kể câu chuyện về cái khăn tay cho đến khi nào mà Cha Padre Pio được giáo hội phong làm thánh.
Cái khăn tay hơi bị nhăn nhưng lại có in hình Cha Padre Pio ở một mặt. Còn mặt bên kia thì có hình ảnh của Chúa Giêsu Kito.
Người ta kể về lịch sử của cái khăn tay này bắt đầu từ năm 1967. Vào thời gian này thì ông Cavicchi thường hay đến viếng thăm vùng San Giovanni Rotondo là nơi có tu viện của Padre Pio. Ông Cavicchi thường đem gia đình ông đến nơi này. Ông luôn muốn tìm những lời khuyên răn của Padre Pio.
Tuy nhiên, một ngày kia khi ông Cavicchi đến gặp Padre Pio thì ngài không được khoẻ, nhưng ông Francesco Cavicchi vẫn cố gắng để đến gặp ngài. Lúc ấy, dù đang đau bịnh nhưng Padre Pio cũng muốn gặp ông Cavicchi. Trong lúc gặp nhau thì Padre Pio lấy cái khăn tay ra để lau mồ hôi ở trên trán của ngài. Trước khi ông ta ra về thì ông Cavicchi đã vui mừng khi nghe Padre Pio bảo:
“Này con, hãy giữ cái khăn tay này."
Ông Cavicchi vội vàng cầm ngay cái khăn tay của Padre Pio. Ông ta kể rằng lúc ấy ông không hề thấy có hình ảnh gì ở trên cái khăn tay ấy cả. Nhưng chỉ sau một vài năm thì cái khăn có in hình Chúa Giêsu và hình Padre Pio. Thế rồi ông Cavicchi quyết định trở lại vùng San Giovanni Rotondo vào ngày 23/9/1969. Lúc ấy thì Padre Pio đã chết được 1 năm. Trong khi ông Cavicchi ở lại nơi này thì ông thường hay cầm cái khăn tay.
Ngày nay, nhiều nhà khoa học đã quan sát cái khăn tay của Padre Pio. Họ kết luận rằng:
"Đó không phải là việc làm do con người tạo ra mà là một chuyện kỳ diệu không ai có thể giải thích được."
Thánh Padre Pio nói:
"Mỗi ngày khi trái tim con cảm thấy cuộc đời quá cô đơn thì con hãy cầu nguyện!"
Kim Hà, 9/6/2024