Giáo Hội Hiện Thế: Thời Khoảng 6-9/6/2024
Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Trong bài Phúc Âm được Giáo Hội soạn chọn cho Chúa Nhật X Thường Niên Năm B hôm nay, ngày 9/6/2024, chúng ta đọc thấy lời khẳng định của Chúa Giêsu về vương quốc của Satan như sau:
"Xatan làm sao trừ Xatan được? Nước nào tự chia rẽ, nước ấy không thể bền; nhà nào tự chia rẽ, nhà ấy không thể vững. Vậy Xatan mà chống Xatan, Xatan mà tự chia rẽ, thì không thể tồn tại, nhưng đã tận số."
Đúng thế, chính nhờ Satan, cho dù "là cha của những gì là dối trá" (Gioan 8:44), và vương quốc của hắn biết đoàn kết với nhau hơn loài người chúng ta, mà cho tới nay vương quốc của Satan lại càng ngày càng hùng mạnh và hung tàn hơn bao giờ hết như được chứng thực hơn bao giờ hết như hiện nay đang xẩy ra ở xã hội loài người, một xã hội chia rẽ nhau, tẩy chay nhau, kỳ thị nhau, bách hại nhau và sát hại nhau, nhất là bằng các cuộc chiến tranh đang diễn ra ở các nơi trên thế giới, một hiện trạng chiến tranh đã được ĐTC Phanxicô vẫn khẳng định là Thế Chiến thứ ba đang xẩy ra một cách phân mảnh.
Tại sao vương quốc của Satan đã bị tàn phá khi Con Thiên Chúa Làm Người đã thiết lập vương quốc của Thiên Chúa bằng cuộc Vượt Qua của Người mà cho tới nay vương quốc của Satan vẫn tồn tại và hùng mạnh hơn bao giờ hết như thực trạng xã hội loài người nói chung và thế giới Kitô giáo Âu Mỹ nói riêng, như thể Vương Quốc của Thiên Chúa chưa từng được Chúa Kitô thiết lập vậy? Phải chăng vì chính thành phần thuộc Nhiệm Thể của Chúa Kitô là Kitô hữu càng văn minh và nhân bản càng trở thành vô thần duy vật theo chiều hướng và âm mưu của Tam điểm là Hội kín Thợ xây Trật tự Thế giới mới?
Tuy nhiên, Như Thánh kinh Tân ước đã tiên báo Satan "phải được thả ra trong một thời gian ngắn" (Khải Huyền 20:3,8) để chúng tha hồ tung hoành hết cỡ tối đa của hắn: "Chúng tiến lên lan tràn khắp mặt đất, bao vây doanh trại dân thánh và Thành Đô được Thiên Chúa yêu chuộng", cho tới tận cùng thời gian được phép của chúng: "Nhưng có lửa từ trời rơi xuống thiêu huỷ chúng. Ma quỷ, tên mê hoặc chúng, bị quăng vào hồ lửa và diêm sinh, ở đó đã có Con Thú và tên ngôn sứ giả; và chúng sẽ bị làm khổ ngày đêm đời đời kiếp kiếp." (Khải Huyền 20:9-10).
Bởi thế, trước hiện trạng thế giới loài người càng đang bị vương quốc của Satan và ma quỉ dữ dội tấn công khủng bố chưa từng thấy, Kitô hữu Công giáo chúng ta lại càng phải tin tưởng hơn ai hết và hơn bao giờ hết vào LTXC, Đấng có thể biến dữ thành lành cho chúng ta, và với lòng tin tưởng mãnh liệt này, chúng ta tiếp tục theo dõi tình hình Giáo Hội Hiện Thế.
Cao Tấn Tĩnh