CN 6854: CÁM ƠN THIÊN THẦN GIÚP CON
Nguồn: Opus Sanctorum Angelorum
Một người đàn ông kể cảm nghiệm:
Một ngày kia, vợ tôi và tôi quyết định thánh hiến bản thân cho vị Thiên Thần Bản Mệnh của mình. Chúng tôi sẽ được thánh hiến trong Thánh Lễ mà Cha Wolfgang làm chủ tế. Tôi phải đi mua hai cây nến nhưng tôi cứ quên mãi. Bởi vì chúng tôi không phải là người của địa phương ấy nên chúng tôi lái xe đi vòng vòng để tìm một cửa tiệm bán nến.
Cuối cùng, tôi tìm được một cửa tiệm bán đồ trang hoàng của lễ Halloween. Tôi nghĩ bụng chắc chắn là nơi này có nến. Vì thế tôi đi vào và mua một hộp có hai cây nến mầu đỏ. Tôi vui mừng nghĩ: "Tốt quá rồi!"
Khi tôi bắt đầu bước đến quầy trả tiền thì tôi nghe có tiếng nói trong đầu:
"Không phải loại nến này."
Thế là tôi vội ngừng lại trước khi trả tiền. Tôi tự hỏi:
“Hai cây nến này có điều gì không tốt vậy kìa?"
Rồi tôi cảm thấy không có gì sai trái nên tôi lại bước đến quầy để trả tiền. Nhưng thật là kỳ lạ, tôi lại nghe tiếng nói:
"Không phải loại nến này."
Tôi vội ngừng lại và bắt đầu đọc những lời chỉ dẫn ở trên hộp nến. Thì ra đó là những cây nến đặc biệt để dành cho ngày Halloween vốn là ngày lễ của ma quỷ. Phần chỉ dẫn viết rằng:
"Khi lửa của cây nến chẩy ra hết thì sẽ có một chữ hiện ra, đó là chữ: "Máu."
Chắc các bạn cũng đoán được rồi. Làm sao mà khi chúng tôi thánh hiến cho Thiên Thần Bản Mệnh mà lại dùng loại nến kỳ lạ này chứ?
Tôi vội vàng đặt hộp đựng hai cây nến vào chỗ cũ và ngay lập tức, tôi rời khỏi tiệm bán đồ dành cho ngày Halloween. Sau đó, tôi tìm ra một cửa tiệm bán nến khác ở không xa nơi này.
Con cảm tạ Thiên Thần Bản Mệnh tốt lành của con! Ngài đã cứu con và vợ con khỏi tình trạng khó ăn, khó nói này.
Ngài cũng cứu chúng con khỏi tình trạng bối rối và xấu hổ mà con không hề hay biết. Amen.
Kim Hà, 15/6/2024