CN 6863: ĐỨC MẸ HIỆN RA LIÊN TIẾP 9 NGÀY (2)
https://medjugorje.com/day-three-of-our-ladys-novena-tuesday-june-18-2024-i-never-have-heard-this-medjugorje-visionary-marija/
Hôm nay 18/6/2024 là ngày thứ 3 trong Tuần Cửu Nhật 9 ngày, bắt đầu từ ngày 16/6/2024 trở đi.
Thị nhân Medjugorje là cô Marija đọc thông điệp ngày 26/1/1981. Đó là một thông điệp mà Đức Mẹ Maria đã ban cho cô vào ngày thứ 3 của cuộc hiện ra, cách đây 43 năm về trước.
Ngày ấy là ngày 26/6/1981 khi cô Marija đi xuống núi vào buổi tối, sau cuộc hiện ra hàng ngày vào lúc 6:40 g chiều, bỗng dưng cô thấy mình đi xa và ra khỏi những thị nhân khác. Rồi cô bỗng thấy dường như có bàn tay linh thiêng nào đó kéo cô ấy sang một bên.
Khi nhìn lên thì cô ấy ngạc nhiên vì thấy Đức Mẹ lại hiện ra với cô ấy một lần nữa. Khi đó thì Đức Mẹ khóc. Ở đàng sau của Mẹ là một cây thánh giá trơ trụi. Cây thánh giá này làm bằng gỗ. Rồi Đức Mẹ nói với cô Marija như sau:
“Hoà bình, hoà bình, hoà bình! Các con hãy làm hoà! Chỉ có hoà bình mà thôi. Các con hãy làm hoà với Chúa và với mọi người. Như thế, thật là cần thiết để tin, để cầu nguyện, để ăn chay và đi xưng tội."
Thật là một sự trùng hợp đẹp đẽ khi tấm hình được đăng lên trong bản báo cáo vào ngày 17/6/2024 lại có tấm hình đánh dấu ngày Mẹ hiện ra vào 26/6/1981 cùng với thông điệp mà Mẹ ban vào ngày hôm ấy.
Tác giả A Friend of Medjugorje đã hiện diện trong cuộc hiện ra vào đêm 18/6/2024 cùng với thị nhân Marija. Khi cô Marija kể rằng Đức Mẹ cầu nguyện trong 3 ngày liên tiếp bằng tiếng mẹ đẻ là tiếng Aramaic. Cô ấy rất ngạc nhiên và kể:
"Tôi chưa hề nghe như thế bao giờ."
Đức Mẹ đã từng cầu nguyện bằng tiếng Aramaic thông thường trong những năm qua, nhưng chưa bao giờ Mẹ cầu nguyện liên tiếp như thế trong 3 ngày.
Tác giả A Friend of Medjugorje cũng nhận thấy rằng Đức Mẹ đáp lại hành động của cô Marija vào ngày 26/6/1981. Thông điệp này được đọc to lên trước khi mọi người bắt đầu chuỗi Mân Côi.
"Đức Mẹ cảm ơn tất cả chúng ta vì luôn cầu nguyện liên lỉ cho sự bình an trong trái tim chúng ta, cho bình an trong gia đình chúng ta và cho bình an trên toàn thế giới."
Có một vị giám mục đến từ nước Ukraine và ngài đứng bên cạnh cô Marija trong lúc Đức Mẹ hiện ra. Ngài cầu nguyện trước sự hiện diện của Đức Mẹ với niềm hy vọng sẽ có sự hoà binh cho đất nước yêu dấu của ngài.
Tác giả A Friend of Medjugorje cũng cầu nguyện và xin các đọc giả cùng cầu nguyện. Ông cũng xin mọi người hãy tiếp tay loan truyền những cuộc hiện ra đặc biệt này của Đức Mẹ Maria.
Đây là những cuộc hiện ra của Mẹ Maria để chuẩn bị cho ngày kỷ niệm 24/6/1981, ngày đầu mà Mẹ hiện ra tại làng Medjugorje. Mẹ mong muốn có thêm nhiều người tham dự. Dù có những người không thể có mặt ở Medjugorje nhưng mọi trái tim đều hướng về Medjugorje để cầu nguyện và hiệp thông với Đức Mẹ và mọi người trên thế giới cầu nguyện cho hoà bình.
Trong ba đêm liên tiếp, Đức Mẹ đều muốn có thêm người gia nhập để cùng Mẹ cầu nguyện. Vậy xin mọi người lan toả tin này đến những ai mà chúng ta quen biết.
Tuy tác giả A Friend of Medjugorje phải thức suốt hơn 24 tiếng đồng hồ và leo núi Apparition Mountain chỉ sau vài giờ mà ông đến làng Medjugorje nhưng ông vẫn có đầy năng lực và hoài bão. Ông muốn cho mọi người biết rằng:
“Đức Mẹ là Nữ Vương Hoà Bình. Mẹ vẫn muốn có hoà bình là trọng tâm của những cuộc hiện ra của Mẹ vào 9 đêm liên tiếp này."
"Hôm nay, tin tức từ các quốc gia, các tiểu bang, các lãnh thổ và các làng mạc đều trở nên quá bé nhỏ. Những điều xẩy ra hôm nay ở Medjugorje thì lớn hơn tất cả các tin tức ở khắp nơi trên thế giới."
ĐỨC MẸ ĐANG KÊU GỌI THẾ GIỚI HÃY CẦU NGUYỆN CHO HOÀ BÌNH.
Tất cả mọi người trên trái đất có thể tham gia vào việc cầu nguyện này.
Những điều mà các bạn đọc trên www.mej.com về những điều đã xẩy ra đêm nay tại Medjugorje, trên Đồi Hiện Ra (Apparition Mountain) là bản tin lớn nhất trên thế giới.
Kim Hà, 19/6/2024