CN 6874: THƯ CỦA NGƯỜI HÀNH HƯƠNG TỪ ĐAN MẠCH, ÂU CHÂU
Anh Long Nguyễn từ nước Đan Mạch cùng đi với gia đình và các bạn đến hành hương ở Medjugorje trong những ngày trọng đại này: 9 ngày Mẹ hiện ra liên tiếp và họ cũng sắp đón chào ngày kỷ niệm 43 năm Mẹ Hiện Ra (24/6-25/6/2024).
Xin chúng ta cùng nhau ráo riết hiệp thông cầu nguyện để cầu xin Mẹ chúc lành cho thế giới, các quốc gia và gia đinh của mỗi người chúng ta. (Kim Hà)
Medjugorje ngày 23/6/2024
Chào Chị,
Hôm nay, ngày đầu tiên nhóm chúng tôi được dẫn đi lên đồi Đức Mẹ, qua hai chặng đường dốc đá với 5 sự vui và 5 sự mừng đến cuối cùng nơi là Đức Mẹ hiện ra. Trên ngọn đồi hay trên chặng đường dốc đá, tôi đều nghĩ đến chị và nghĩ đến tất cả mọi người tuôn đổ về đây.
Tất cả chúng ta đều có những ý nguyện riêng, mong được trợ giúp và nâng đỡ của Mẹ và chính bản thân tôi cũng vậy. Dù có những khốn khó trong gia đình, gần như tan vỡ, nhưng chúng ta còn Chúa, Đấng luôn quan phòng hằng gìn giữ.
Xin hãy đặt trong Ngài mọi sự dù “tan vỡ” nhưng sự tan vỡ của một sức bật khác tốt hơn chăng?
Xin Mẹ luôn gìn giữ gia đình chị trong ơn Thánh.
Một bức tượng đá trong chặng năm sự thương.
Chị thấy không, người hành hương luôn vuốt mặt và xoa mặt Chúa, nổi bật trên nền đá. Khi đến với Ngài, người ta không hề nghĩ đến những kẻ ác chung quanh, những sự hung ác, chê bai đùa cợt, đánh đập. Vậy thì chúng ta hãy nhìn đến Ngài, chạm đến Ngài và quên đi những sự khốn khó và bằng lòng.
Xin dâng những nỗi đau khổ của chị và mọi người cho Ngài! Amen.
Thân mến,
Long Huu Nguyen