CN 6876: CỤ GIÀ NÓI TIÊN TRI VỀ MEDJUGORJE (2)
Nguồn: Mysticpost.com
Có điều lạ là đã có 5 trong 6 lời tiên tri của ông cụ Mate được thực hiện. Chúng ta đang chờ đợi điều thứ 6 xẩy ra. Có nhiều người được ơn tiên tri, được nhìn thấy Chúa và Đức Mẹ, được mơ thấy các hiện tượng siêu nhiên. Ở đây chúng tôi đang kể về một giấc mơ từ một cụ già đáng kính. Cụ rất mạnh khoẻ và không phải là người dựng chuyện.
Cụ cũng không biết gì về những điều mà người ta viết về Medjugorje. Cụ nói:
“Tôi mơ một giấc mơ là có một dấu hiệu hữu hình xẩy ra. Nếu ai mà khi đứng trên núi thì cũng có thể chứng kiến khi các điều bí mật xẩy đến."
Tôi hỏi: "Ồ, đó là hiện tượng gì ạ?"
Ông cụ đáp:
“Một dòng suối nước chẩy ra từ núi Podbrdo (Đồi Hiện Ra). Tôi nằm mơ thấy mình đang ở trên núi Podbrdo và từ một lỗ nhỏ của những tảng đá thì xuất hiện một dòng suối nước."
"Rồi mọi người cùng đào đất vì suối nước dẫn từ núi về, đi qua các cánh đồng để dẫn nước về gần nhà thờ. Ở hai bên dòng suối thì có một đám đông khách hành hương đứng đó. Người ta vui mừng la hét trước dấu hiệu này. Ai ai cũng cầu nguyện bên cạnh dòng sông vừa mới xuất hiện."
Điều này làm cho mọi người nhớ đến bí mật thứ ba của Medjugorje vì bí mật này nói về một dấu hiệu vĩ đại ở trên đồi núi mà sẽ không do bàn tay con người làm ra. Dấu hiệu này sẽ hữu hình cho tất cả mọi người được thấy. Dấu hiệu này sẽ ở tại đó mãi mãi.
Điều lạ là nếu có dòng sông ở Medjugorje, lại có cả thuyền bè thì đó là chuyện quá lạ lùng vì Medjugorje là nơi luôn có vấn đề thiếu hụt nước uống. Đến nỗi người ta không có nước đủ để tưới bón cây. Liệu nơi này có nước để thanh tẩy thể xác và tâm hồn như ở linh địa Lộ Đức không?
Trong lúc chờ đợi thì chúng ta cùng cầu nguyện. Hãy hoán cải vì các dấu hiệu rất quan trọng.
Dấu hiệu ấy sẽ làm vững mạnh đức tin cho những ai cần phải nhìn thấy rồi mới tin.
Kim Hà, 23/6/2024