Thursday, February 6, 20252:15 PM(View: 49)
CN 7353: THÁNH AGATA
Tuesday, February 4, 20258:59 PM(View: 75)
Khi bạn đọc nhiều kinh Lòng Chúa Thương Xót hàng ngày thì các bạn gặt hái được những lợi ích tâm linh lớn lao như: 1. Chữa lành quá khứ và...
Monday, February 3, 20259:08 PM(View: 83)
Nguồn: Catholic Saint Of The Day Thánh Vincent Ferrer kể lại một cảm nghiệm của một thầy phó tế ở thành phố Lyons, nước Pháp. Thầy đã từ bỏ mọi sự và sống một cuộc đời thống hối trong sa mạc. Có một sự trùng hợp là thấy chết cùng một giờ và cùng một ngày với Thánh Bernard.
Saturday, February 1, 20259:09 PM(View: 99)
Nguồn: Spiritdaily.com Ông Peter Anderson, một người làm việc cho CBS đã kể cảm nghiệm như sau: “Người ta thường xuyên hỏi tôi về thời tận thế. Tôi suy nghĩ rằng tại sao lại có một số người đã chết mà được sống trở lại. Họ kể về những thông điệp rất giống nhau: Đó là tình yêu, sự tử tế và lòng trắc ẩn. Có thể là vì xã hội của chúng ta ...
Saturday, February 1, 20258:46 PM(View: 93)
Nguồn: Spiritdaily.com Có nhiều người đã chết đi rồi sống lại và kể về cảm nghiệm của họ. Một phụ nữ người Kito giáo có tên là bà Diane Carroll. Bà đã trải qua một cuộc hôn mê dài đến 60 ngày. Bà đã ở giữa sự sống và sự chết.
Saturday, February 1, 202512:08 PM(View: 119)
Nguồn: Spiritdaily.com Các nhà khoa học đã tuyên bố trong những ngày gần đây rằng: “Doomsday Clock,” tạm gọi là Đồng Hồ Ngày Tận Thế sẽ đến gần vì thế giới đang tự huỷ diệt chính mình.
Friday, January 31, 20258:42 PM(View: 100)
Lời nói đầu: Đây là lời tâm sự của anh Đ.Nguyễn, webmaster của www.memaria.net. Anh Đ.đã tạo ra www.memaria.net và mua domain ở GoDaddy. Sau đó vì website có nhiều tài liệu quá và chiếm nhiều space nên GoDaddy đã từ chối bán domain. Anh Đ. phải làm lại web ở nơi một domain khác. Thật là một kỳ công! Càng cộng tác chung với anh Đ. thì tôi xác tín rằng...
Thursday, January 30, 20258:49 PM(View: 84)
Vào những ngày lễ Tết, những người ở xa xứ thường nhớ về quê hương, nơi quê cha đất tổ, về gia đình nơi còn có cha mẹ và các anh chị em. Tôi nhớ mãi lời giảng của LM Trịnh Đức Hoà, DCCT ngày trước. Cha thường nói giỡn:
Tuesday, January 28, 20259:55 PM(View: 97)
Trong những giờ cuối của năm Giáp Thìn 2024, tôi cảm thấy lòng mình nao nao và xốn xang. Tôi nhớ đến những tai hoạ thiên nhiên đã xẩy ra ở khắp nơi trên thế giới trong năm 2024.
Tuesday, January 28, 202512:59 AM(View: 97)
Trong cả tuần này, Huynh Đoàn Đa Minh của giáo xứ Thánh Linh chúng tôi nhận được nhiều tin buồn từ các thành viên. 1. Người con trai 56 tuổi của chị Giầu Nguyễn là cháu Giuse Anthony Nguyễn.Cháu có công việc làm tốt, có vợ và 3 con. Cháu là người con tốt lành và hiếu thảo nhất của gia đình. Cháu làm ăn khá giả. Bỗng

CN 6879: MỘT NHÀ THẦN BÍ NGƯỜI Ý MÀ ÍT AI BIẾT

Monday, June 24, 20244:03 PM(View: 240)

candle1CN 6879: MỘT NHÀ THẦN BÍ NGƯỜI Ý MÀ ÍT AI BIẾT

Nguồn: Spiritdaily.com


Trong một tác phẩm có tên là: The Diary of Lucia Fiorentino, tạm dịch là Nhật Ký của bà Lucia Fiorentino thì nhà thần bí được ẩn kín này đã sống ở vùng San Giovanni Rotundo, nước Ý. Người ta kể rằng bà Lucia có những vết thương Thánh, có ơn thị kiến và những ơn khác nhưng bà sống rất ẩn kín.

Tuy vậy cũng có người biết rõ bà và cho rằng bà là người thần bí nối tiếng. Đó là theo cha Padre Pio.  Thánh Padre Pio và bà có mối liên hệ rất tốt. Cả hai người đã gặp gỡ nhau trước khi họ tới vùng San Giovanni Rotundo.

Vào năm 1906, lúc ấy bà Lucia mới 16 tuổi. Bà nói tiên tri rằng sẽ có một vị thánh đến ở nơi này, đó là vùng San Giovanni Rotundo, nước Ý. Người ta gọi bà là một nữ thánh Gioan Tẩy Giả. Bà Lucia nói trong nhật ký rằng:

“Có một ngày khi tôi đang cầu nguyện để xin cho các người tội lỗi được ơn hoán cải thì có một thị kiến đến trong đầu của tôi. Tôi đã không hiểu gì về những điều này bởi vì cha giải tội của tôi không bao giờ nói với tôi về điều ấy."

“Tôi nhìn thấy trong thị kiến có một cây cổ thụ rất lớn bao trùm cả tu viện Dòng Capuchin. Rồi có một giọng nói rằng:

"Đây là biểu tượng của một linh hồn đang ở nơi xa nhưng sẽ tới nơi đây. Ngài sẽ làm nhiều điều tốt cho ngôi làng này. Ngài sẽ rất mạnh mẽ và vững vàng như cái cây cổ thụ này. Tất cả các linh hồn ở nơi này và các nơi xa xôi đến ẩn náu nơi tàng cây này thì họ sẽ thoát khỏi sự dữ. Đó là những ai sẽ đến tìm vị linh mục tốt lành này để tìm kiếm ánh sáng thì họ sẽ tìm thấy sự tha thứ và phương thức chữa lành cho những tội lỗi của họ."

“Nếu họ khiêm nhường trước vị linh mục tốt lành này thì họ sẽ nhận được những lời khuyên giải và hoa quả của cuộc sống vĩnh cửu. Khốn cho những kẻ xem thường lời khuyên của ngài và không làm theo hành động của ngài. Thiên Chúa sẽ trừng phạt họ một cách nghiêm khắc trong cuộc đời này và trong cuộc đời sau."

"Sứ mệnh của ngài sẽ lan toả khắp thế giới. Có nhiều người sẽ đến và trú ẩn dưới bóng mát của cái cây linh thiêng này để nhận được hoa quả của ơn lành và tha thứ."

Bà Lucia nhỏ hơn Thánh Padre Pio hai tuổi. Bà nói:

“Tôi tự hỏi trong tâm trí tôi rằng: "Vị linh mục cao cả ấy là ai? Vị linh mục ở nơi chúng tôi sống thì ngài cư ngụ ở bên ngoài nên tôi nghĩ đó là ngài vì ngài cũng rất tổt."

“Rồi tôi không nghĩ đến sự việc ấy nữa. Tôi để Chúa cho phép mọi sự xẩy ra trong thời điểm đó."

Cuối cùng thì Padre Pio đã đến cư ngụ tại vùng San Giovanni Rotondo vào ngày 4/9/1916. Lúc đầu ngài được gửi đến nơi này để nghỉ ngơi cho có sức khoẻ nhưng rồi ngài dần dà ở lại nơi này cho đến trọn đời, chỉ trừ một thời gian là ngài phải đi lính trong Thế Chiến Thứ I.

Ngài là một trong 7 vị linh mục. Ngài đã trở nên một vị thánh lớn và được nhiều người biết đến trong Thế Kỷ 20. Ngài chưa bao giờ rời khỏi nơi này. Vì thế nơi này trở thành một nơi hành hương nổi tiếng và được xem như là một thành phố Assisi thứ hai.

Kim Hà, 24/6/2024