CN 6880: THƯ CỦA ĐỌC GIẢ HÀNH HƯƠNG MEDJUGORJE
Thư của anh Lòng Nguyễn, cư dân tại nước Đan Mạch đang hành hương tại Medjugorje vào dịp kỷ niệm 43 năm Đức Mẹ hiện ra tại nơi linh địa này. Thật là cảm động và hạnh phúc khi có người luôn cầu nguyện cho gia đình tôi. Cám ơn anh Long Nguyễn, một người chưa từng gặp mặt nhưng có lòng tốt cầu nguyện cho gia đình tôi. Xin Chúa chúc phúc cho gia đình anh chị và cả nhóm hành hương. (Kim Hà)
Ngày 24/6/2024
Chào chị,
Hôm nay nhóm chúng tôi sẽ đi kiệu rước Đức Mẹ. Trong nhóm cũng có một số người cũng đau chân, nhưng có lẽ không đến nỗi nặng như chị.
Chúng tôi vẫn luôn nhớ đến chị nên viết vài hàng hỏi thăm chị.
Theo như dự tính, tôi sẽ thu nhặt các hình ảnh từ nhóm để làm một đoạn phim ngắn làm kỷ niệm cũng là một phần sinh hoạt hình ảnh tâm linh cộng đồng Công Giáo Việt Nam tại nước Đan Mạch.
Nếu chị có thời gian hay chị muốn đóng góp bài vở chia sẻ những tâm tình, kiến thức và những kinh nghiệm trong cuộc đời thì Ban Thông Tin Cộng Đồng rất hân hạnh đón nhận. Cám ơn chị.
Tối nay mọi người đang chầu Thánh Thể, dù lời hướng dẫn của linh mục bằng tiếng Croatia mà tôi không hiểu nhưng tôi hiểu rằng mình đang dối diện với Chúa Giêsu Thánh Thể.
Ngồi với Ngài tôi cảm thấy an bình và khẩn xin an bình của Ngài đến hòa bình thế giới và những khổ đau của nhân loại… Và tôi nghĩ đến chị. Tôi xin dâng lên Ngài về những ước mong của chị hiện nay. Tôi tin rằng mọi ước nguyện của chúng ta thì Ngài lắng nghe. Ngài sẽ thể hiện cách của Ngài, hãy đặt trong tay Ngài mọi sự nha chị. Tôi đang ở sân nhà thờ ghi dòng tư tưởng và cầu cho gia đình chị.
Thân,
Long Nguyễn, Đan Mạch