Nguồn: Robert Gillespie
·
Ngày 26/6/1981 (Cách đây đúng 43 năm)
Trước sự hiện diện của khoảng từ 2,000 đến 3,000 người. lúc đó có luồng ánh sáng từ trời chiếu soi xuống vùng Đồi Hiện Ra Podbrdo, cô Vicka rấy nước phép và nói rằng:
"Nếu bà là Đức Mẹ Maria thì xin bà ở lại với chúng con. Nếu bà không phải là Đức Mẹ thì xin bà hãy biến đi."
Lúc ấy Đức Mẹ chỉ mỉm cười.
Lúc ấy Đức Mẹ chỉ mỉm cười.
Thị nhân Ivanka hỏi:
"Tại sao bà lại đến nơi này? Bà muốn điều gì ạ?"
"Tại sao bà lại đến nơi này? Bà muốn điều gì ạ?"
"Ta đến đây vì ở đây có nhiều tín hữu chân thành. Ta muốn ở với các con để hoán cải và hoà giải thế giới."
Ivanka:
"Thưa bà, mẹ của con đã chết nhưng có nhắn điều gì không ạ?"
"Thưa bà, mẹ của con đã chết nhưng có nhắn điều gì không ạ?"
"Hãy vâng lời bà ngoại và giúp bà vì bà đã già rồi."
Mirjana:
"Xin bà cho con biết về ông nội con ạ. (Vì ông nội cô Mirjana vừa chết.)
"Xin bà cho con biết về ông nội con ạ. (Vì ông nội cô Mirjana vừa chết.)
"Ông của con rất tốt."
Các thị nhân theo lời đề nghị của đám đông nên hỏi Đức Mẹ:
"Xin bà cho chúng con một dấu hiệu để chứng nhận rằng bà đã hiện ra."
"Phúc cho những ai không thấy mà tin."
Mirjana hỏi:
"Bà là ai?"
"Bà là ai?"
"Ta là Đức Rất Thánh Nữ Đồng Trinh Maria."
"Tại sao bà lại hiện ra với chúng con? Chúng con không tốt hơn những người khác."
"Ta không cần thiết phải chọn người tốt nhất."
"Liệu bà có trở lại không ạ?"
"Có, ta sẽ hiện ra tại nơi này cũng như đã hiện vào ngày hôm qua."
Cố LM Slavko đã nói từ đã lâu nhưng vẫn còn có giá tri trong ngày hôm nay:
"Sẽ không phải là Giáo Hội xác nhận rằng Đức Mẹ Maria hiện ra tại Medjugorje. Sẽ chính là người của Thiên Chúa, những người ấy sẽ làm chứng cho Giáo Hội rằng Đức Mẹ hiện ra tại đây."
Hàng triệu người hành hương và các tín hữu tuôn đổ đến Đồi Hiện Ra vào những ngày này, đó là dấu hiệu sức mạnh của tình yêu và sự chăm sóc của Đức Mẹ cùng sự hiện diện của Mẹ.
Kim Hà, 26/6/2024
Kim Hà, 26/6/2024