CN 6894: LỄ MỪNG NGÀY MẸ HIỆN RA TẠI MEDJUGORJE
Nguồn: Spirit Daily
Bà Maria Meszaros từ thành phố Detroit nói:
“Tôi gừi lời nói này cho các bạn hữu thánh thiện của tôi vào ngày hôm nay, ngày Lễ Sinh Nhật của Thánh John the Baptist, 24/6/2024:
“Vào 43 năm trước đây, đúng ngày 24/6/1981, Đức Trinh Nữ Maria bắt đầu xuất hiện hàng ngày trên trái đất. Mẹ hiện ra với một nhóm gồm 6 người trẻ tại làng Medjugorje. Lúc đó nơi này còn ở dưới chế độ Cộng Sản Nam Tư."
"Thị nhân nhỏ nhất mới có 10 tuổi. Người lớn nhất chỉ mới 16 tuổi. Tại sao Mẹ lại hiện đến và tại sao lại vào ngày hôm ấy?"
"Mẹ bắt đầu biểu lộ cho các thị nhân biết rằng Chúa sẽ làm trọn lời cầu nguyện khấn xin, đó là Kinh Lạy Cha mà Chúa Giêsu dạy cho chúng ta:"
"Nước Cha trị đến, Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên Trời."
"Thế giới này cần phải được thanh tẩy khỏi tất cả những gì không thuộc về Chúa. Những gì thuộc về kẻ dữ thì sẽ bị huỷ diệt."
"Đức Mẹ ban cho chúng ta các dấu hiệu để biết rằng khi nào và điều gì cần phải làm vào thời đại mới của nhân loại."
"Chúng ta nhìn thấy sự tương tự trong các dấu hiệu được ban cho vua Pharaoh để vua này phải thả tự do để cho những người dân Do Thái ra đi. Những người dân Do Thái này phải quanh quẩn đi trong sa mực trong 40 năm đế có thể vào được miền Đất Hứa."
“Đức Mẹ Maria đã đến Medjugorje với tước hiệu Nữ Vương Hoà Bình để kêu gọi loài người hãy trở về với Chúa. Đức Mẹ nói:
"‘Các con hãy cầu nguyện cho đến khi lời cầu nguyện trở thành niềm vui cho các con. Hãy quyết định sống thánh thiện."
Và Đức Mẹ cảnh cáo:
“Các con sẽ không có tương lai nếu các con không chịu đổi mới."
“Chúng ta đọc trong Sách Khải Huyền, cuộc thanh tẩy thế giới vì tội lỗi nhiều. Theo Chương 20 thì sẽ không phải là tận thế mà là có một Thời Đại Mới Bình An giữa Chúa và con người, giữa con người với nhau, sẽ có thời hiển trị trong một thời gian lâu dài."
“Đức Mẹ Maria đã đến vào ngày 24/6/1981, giống như Thánh John the Baptist đã đến. Trong Thánh Kinh, Tin Mừng Thánh Matthew 3:3 đã nói:
“Ngài đã được nói đến trong Sách Tiên Tri Isaiah như sau:
"Có một tiếng khóc trong sa mạc. Hãy chuẩn bị con đường cho Chúa, làm thẳng lại con đường Chúa đi." (Isaiah 40:3)
"Các trẻ thị nhân trẻ khi nhìn thấy Đức Mẹ vào ngày đầu thì các em quá sợ hãi nên bỏ chạy trong nỗi lo sợ. Đức Mẹ bảo họ rằng ngày hôm sau, 25/6/1981, xin họ ở lại trên đồi để nói chuyện với Đức Mẹ. Vì thế đó là ngày kỷ niệm hiện ra của Mẹ, 25/6/1981"
“Ngày 25 tháng 6 đại diện cho một ngày bắt đầu giảm đi. Ngày 25 tháng 12, ngày Lễ Giáng Sinh đại diện cho một ngày bắt đầu tăng lên, đó giống như lời của Thánh John the Baptist:
“Tôi không phải là Đấng Kito nhưng tôi được gửi tới trước Ngài. Ngài phải tăng lên nhưng tôi phải giảm đi." (Tin Mừng theo Thánh John 3:28)
Kim Hà, 27/6/2024