CN 6896: ĐỨC MẸ MEDJUGORJE HIỆN RA THỜI KỲ ĐẦU TIÊN
Nguồn: Medjugorje News
1. Ngày thứ 4, Thứ Bẩy ngày 27/6/1981
Đức Mẹ nói: "Ngợi khen Chúa Giêsu!"
Thị nhân Jakov:
"Thưa Mẹ, Mẹ có kỳ vọng gì ở các cha Dòng Phanxico không ạ?"
"Mẹ mong các ngài bền tâm trong đức tin và bảo vệ đức tin của những người khác."
Hai thị nhân Jakov và Mirjana hỏi:
"Xin Mẹ ban cho chúng con một dấu hiệu để người ta không nói rằng chúng con là những kẻ nói dối."
Đức Mẹ đáp:
"Hỡi các thiên thần của Mẹ, đừng sợ những điều bất công. Bất công luôn hiện hữu."
Các thị nhân hỏi:
"Thưa Mẹ, chúng con phải cầu nguyện như thế nào ạ?"
"Các con hãy tiếp tục đọc 7 Kinh Lạy Cha, 7 Kinh Kính Mừng, 7 Kinh Sáng Danh, và một Kinh Tin Kính. Tạm biệt các Thiên Thần của Mẹ. Các con hãy ra đi trong bình an của Chúa."
Mẹ nói riêng với thị nhân Ivan:
"Con hãy bình an và can đảm!"
Thị Nhân Ivan kể:
"Đức Mẹ mỉm cười thật là đẹp khi Mẹ rời tôi mà về Trời."
2. Ngày 28/6/1981
Các thị nhân hỏi Đức Mẹ:
"Thưa Mẹ, Mẹ muốn những điều gì ạ?"
"Mẹ muốn mọi người hãy tin và bền chí trong đức tin."
Thị nhân Vicka hỏi:
"Thưa Mẹ, Mẹ mong điều gì từ các linh mục ạ?"
"Mẹ muốn họ vững mạnh trong đức tin và họ giúp đỡ các con."
"Thưa Mẹ, tại sao Mẹ không hiện ra với mọi người trong nhà thờ ạ?"
"Phúc cho những ai không thấy mà tin."
"Thưa Mẹ, Mẹ còn đến nữa không ạ?"
"Có, Mẹ sẽ đến tại cùng nơi ấy."
"Thưa Mẹ, Mẹ muốn chúng con cầu nguyện hay hát thánh ca ạ?"
"Cả hai, cầu nguyện và ca hát."
Thị Nhân Vicka:
"Thưa Mẹ, Mẹ muốn gì từ đám đông đang quy tụ ở nơi này ạ?"
Khi các thị nhân hỏi câu này thì Đức Mẹ không trả lời. Mẹ nhìn với ánh mắt âu yếm. Rồi Đức Mẹ mỉm cười và biến đi. Các thị nhân lập tức cầu nguyện nhiều để xin Mẹ trở lại bời vì Mẹ không nói:
"Tạm biệt các thiên thần của Mẹ."
Trong lúc các thị nhân ca hát bài: "Mẹ đẹp quá" thì Mẹ lại xuất hiện. Thị nhân Vicka hỏi:
"Thưa Mẹ, Mẹ mong muốn điều gì từ mọi người ạ?"
Cô Vicka phải lập lại câu hỏi ấy đến 3 lần. Cuối cùng Đức Mẹ trả lời:
"Mẹ muốn những ai không thấy cũng tin như những ai được thấy."
Thị Nhân Vicka:
"Xin Mẹ ban cho chúng con một dấu hiệu để mọi người tin rằng chúng con không phải là những kẻ nói dối hay là những kẻ làm trò hề ạ."
Đức Mẹ không đáp mà chỉ mìm cười. Mẹ nói:
"Các con hãy đi trong bình an của Chúa."
Rồi Đức Mẹ biến đi.
Kim Hà, 28/6/2024