CN 6898: ĐỨC MẸ MEDJUGORJE HIỆN RA
Ngày thứ Sáu của cuộc hiện ra, Thứ Hai, ngày 29/6/1981.
1. Các thị nhân hỏi Đức Mẹ:
"Thưa Mẹ, liệu Mẹ có vui mừng khi thấy có nhiều người đến đây hôm nay không ạ?"
Cô Vicka ghi lại rằng:
Đức Mẹ vừa cười, vừa trả lời:
"Mẹ rất vui lòng."
"Thưa Mẹ, Mẹ sẽ ở đây với chúng con bao lâu ạ?"
"Hỡi các thiên thần của Mẹ, Mẹ sẽ ở đây bao lâu mà các con muốn."
"Thưa Mẹ, Mẹ mong muốn điều gì nơi những người dân làng? Họ đã đến với Mẹ dù là trời nóng bức và oi ả?"
"Chỉ có một Thiên Chúa và một đức tin. Hãy để cho mọi người vững tin và không sợ hãi điều gì cả."
"Thưa Mẹ, Mẹ mong ước gì nơi chúng con ạ?"
"Mẹ muốn các con có một đức tin vững chắc và các con phải luôn tin tưởng."
"Liệu chúng con có thể chịu đựng các cuộc bách hại và những điều gì sẽ đến với chúng con bởi vì sự hiện ra của Mẹ ạ?"
"Các con sẽ có thể chịu đựng mọi sự, hỡi các Thiên Thần của Mẹ. Các con đừng sợ hãi. Các con sẽ có thể chịu đựng được mọi điều. Các con phải tin tưởng và trông cậy nơi Mẹ."
2. Thị Nhân Vicka viết ra một câu hỏi của Dr. Darinka Glamuzina.
Vị nữ bác sĩ này hỏi rằng:
"Thưa Mẹ, liệu con có thể đụng chạm đến Đức Mẹ được không ạ?"
Đức Mẹ đáp:
"Sẽ luôn có những Thomas thiếu đức tin. Được, cô ấy có thể đụng chạm đến Mẹ."
Thế rồi cô Vicka hướng dẫn vị bác sĩ này để cô ta giơ tay ra và đụng chạm vào Đức Mẹ. Đức Mẹ biến đi rồi Mẹ lại xuất hiện trong luồng ánh sáng.
Có người cha mẹ của một em trai 3 tuổi tên là Daniel Setka cầu xin Mẹ. Bé này bị bịnh nặng từ khi mới sinh ra được 4 ngày. Cha mẹ của bé xin các thị nhân hãy cầu bầu cho em bé bịnh tật này. Các thị nhân cầu xin Đức Mẹ:
"Lạy Đức Mẹ, đây là em bé Daniel. Liệu em ấy có thể nói được không ạ? Xin Mẹ vui lòng chữa lành cho em ấy để mọi người có lòng tin. Những người này yêu mến Mẹ rất nhiều. Xin Mẹ ban một phép lạ ạ. Xin Mẹ nói vài lời ạ."
Thế rồi các thị nhân cứ lập đi, lập lại lời cầu xin ấy. Đức Mẹ trả lời:
"Hãy để cha mẹ bé tin tưởng mãnh liệt về sự chữa lành của em ấy. Các con hãy ra đi trong bình an của Chúa."
Kim Hà, 29/6/2024