“Thầy ơi, Thầy có lời khuyên/giải pháp nào để không phải chịu đựng những hành vi tiêu cực từ thói ganh tị của người khác không ạ?"
Thầy trả lời:
“Tôi chỉ có thể nói kinh nghiệm cá nhân. Khi nhận ra người nào đó ganh tị với mình, thì tôi hạn chế tiếp xúc với họ cho chắc ăn.
Chán nhứt là nghe hoài những lời tiêu cực, mấy chuyện hạ thấp người khác, hoặc tám chuyện.
Mất thì giờ lắ vì mình cần thì giờ làm việc. Thành ra, hạn chế liên lạc với mấy người này là cách tốt nhứt.
Cách thứ hai là duy trì 'low profile', khiêm cung.
Đối với người ganh tị, càng khoe thì càng làm cho họ tức giận.
Do đó, cách tốt nhứt là đừng chia sẻ bất cứ thành công nào với họ.
Ngược lại, lúc nào cũng khen họ để họ vui lòng."
"Khi thành công của bạn là nỗi đau của tôi, và nỗi đau của bạn là lợi lộc của tôi." (1)
ST