CN 6900: CẢM NGHIỆM CỦA NGƯỜI HÀNH HƯƠNG
Thư của người hành hương Medjugorje:
Ngày 30/6/2024
Chào chị,
Thật sự thì trong gia đình tôi đây là lần đầu mà chúng tôi đến thăm viếng linh địa Mễ Du, như một tín hữu hành hương, đó là một ơn lành rồi chị ạ.
Vì sự kiện Mễ Du đối với tôi thì không đánh động lòng tin của tôi cho lắm. Và chính những người đi nhiều lần hay chỉ một lần, nói về Mẹ Mễ Du cũng làm cho tôi không thích thú lắm về việc Mẹ hiện ra tại đây.
Có lẽ, vì lòng sùng kính Mẹ của họ, có vẻ hơi “mê tín” hay còn gọi là đạo đức bình dân “quá đà”, hay cuồng nhiệt… quá, nên không thuyết phục tôi chăng?
Và khi xem qua các bài viết về Mẹ Mễ Du được công nhận hay không công nhận nơi Tòa Thánh về sự kiện Đức Mẹ hiện ra cho 6 thị nhân thì tôi lại càng dị ứng linh địa Mễ Du.
Bỗng một ngày, năm ngoái đứa em rủ tôi đi. Vợ chồng chú đã đi nhiều lần, lúc trước tôi đã hứa sẽ có một ngày… và tôi quyết định “ĐẾN MÀ XEM”.
Nơi Mễ Du hay nơi khác như Fatima, tôi thấy sự tôn kính Mẹ của tín hữu Công Giáo quả là tuyệt với cả tâm lòng.
Ngày lên đồi Đức Mẹ hiện ra, rước kiệu Mẹ trên quãng đường dài khoảng 6 km, leo núi 14 chặng đường Thánh giá, đến nơi Thánh giá xanh, thăm căn nhà của một thị nhân trên đường lên đồi Đức Mẹ hiện ra...
Như tôi đã nói là tôi chỉ thích quay phim, chụp hình và muốn làm đoạn phim về chuyến đi hành hương của chúng tôi để làm kỷ niệm.
Chúng tôi không đi tìm kiếm bất cứ một ơn lạ nào. Nếu được thì tôi xin được ơn củng cố đức tin kém cỏi, cứng lòng, khô khan nguội lạnh của tôi. Tôi cũng xin cho gia đình chị được vượt qua cơn gian nan, thử thách hiện tại. Và xin cho có hòa bình cho thế giới hôm nay.
Cuối cùng, tôi nghĩ chị có thể đưa điều tôi chia sẻ lên trang nhà của chị phụ trách, nhưng xin chị dấu tên cho. Rất cám ơn chị.
Sau chuyến hành hương, tôi hài lòng là tôi có được những hình ảnh đẹp về Mễ Du.
Tôi cũng được biết về sự kiện các tín hữu về tham dự 43 năm Đức Mẹ hiện ra.
Họ cùng nhau làm tuần Cửu Nhật dâng Mẹ. Họ cùng cầu nguyện với Mẹ (hiện ra) và thị nhân Marija.
Nếu gia đình chị được bình an và vượt qua sóng gió thì đó là ơn lành mà Mẹ ban cho tôi.
Chúc gia đình chị bình an trong Chúa!
Ký tên,
Người hành hương từ nước Đan Mạch