https://aleteia.org/2024/06/23/my-encounter-with-a-very-persistent-man-st-junipero-serra
LM Michael Rennier viết:
Tôi đi thăm vùng San Juan Capistrano Mission ở tiểu bang California. Đó là một cảm nghiệm đổi đời cho mọi người và đặc biệt cho tôi. Lần đầu tiên tôi biết về Thánh Junipero Serra và cảm tưởng ấy đã thay đổi cuộc đời của tôi. Tôi không biêt liệu ngài có làm gì cho tôi hay không?
Lúc đó tôi cũng không biết ngài là ai. Nhưng huyền thoại nói rằng Thánh Junipero đã từng bước đi ở khắp mọi nơi. Ngài đi từ tiểu bang California đến thành phố Mexico City để giúp đỡ những người dân bản xứ bằng mọi cách.
Lúc ấy, ngài là một người già lão và đi khập khiễng. Điều này không làm cho ngài dừng bước. Ngài rất bền tâm trong việc chăm sóc những người vừa được ơn hoán cải. Vì thế mà người ta vu cáo rằng ngày luôn tạo ra những khó khăn.
Năm 2009 có lẽ là năm mà ngài giúp tôi. Đó là thời kỳ trước khi ngài được phong thánh. Lúc đó tôi đi thăm người em trai của tôi ở thành phố Los Angeles. Em tôi đang bị bịnh nặng nên tôi dành một tuần lễ ở đó để trợ giúp tinh thần của em tôi.
Tôi đã lên máy bay từ thành phố Boston. Tôi tạm nghỉ làm nhiệm vụ lãnh đạo ở nhà thờ Anh giáo của tôi tại gần vùng Cape Cod. Trong thời gian thăm viếng em tôi, tôi cảm thấy mình được lôi cuốn bởi đạo Công Giáo. Tôi cũng không biết chắc rằng mình sẽ làm gì về đạo Công Giáo. Tôi không biết liệu tôi là một người có vợ con mà muốn gia nhập hàng linh mục ở bên đạo Công Giáo thì có được hay không?
Có cách nào để gia nhập nơi hàng giáo phẩm Công Giáo không? Làm sao mà tôi có thể nuôi sống gia đình của tôi mà vẫn là người Công Giáo? Câu hỏi cứ trở lại với tôi, từ tháng này sang tháng khác.
Khi ở tại thành phố Los Angeles, tôi có một cuộc nói chuyện điện thoại với một vị linh mục Công Giáo vì người bạn chung đã giới thiệu ngài cho tôi.
Tôi hỏi ngài về trường hợp ơn gọi Thiên Triệu của tôi và xin ý kiến của ngài. Tôi không biết phải gia nhập hàng giáo phẩm bằng cách nào và làm như thế nào. Ngài giải thích và cho tôi biết ý kiến. Tuy nhiên tôi vẫn cảm thấy gánh nặng là do sự quyết định của tôi. Tôi lo âu mà không có câu trả lời thích đáng.
Khi ấy tôi chưa bao giờ biết hay nghe nói về Thánh Junipero Serra, nhưng tôi nghe nói về nơi truyền giáo của ngài tại San Juan Capistrano. Khi còn ở vùng Los Angeles, tôi quyết định mời em trai tôi cùng đi thăm nơi ấy với tôi trong một ngày. Từ những bức hình mà tôi được nhìn thấy thì nơi này thật là đẹp. Tôi là người thích về lịch sử nên tôi rất mong muốn thăm nơi ấy.
Thế là anh em chúng tôi đã đến vùng truyền giáo này và đi viếng thăm mọi ngõ ngách. Chúng tôi đọc các dấu hiệu về cuộc sống ở nơi truyền giáo này.
Các loài hoa nở rộ trong sáng, những hồi chuông vang lên thánh thót. Tuy nhiên không có gì đánh động tôi như trong nhà nguyện.
Nhà nguyện thật đẹp và sống động. Nhà nguyện có vẻ lâu năm. Có thể nhà nguyện này được xây dựng hàng trăm năm nay rồi. Nhà nguyện có nhiều tượng thánh với hàng trăm ngọn nến chiếu sáng dưới chân các Thánh tượng. Ánh sáng của đèn nến làm cho căn phòng sáng sủa hơn, bởi vì căn phòng chỉ có vài cửa sổ nhỏ.
Tôi đốt một ngọn nến ở tượng Thánh Peregrine và thầm thì một lời cầu nguyện. Thật sự thì tôi chưa bao giờ đốt một ngọn nến ở một đền thánh nào cả.
Các vị linh mục người Tây Ban Nha và những giáo dân mới được hoán cải tại vùng San Juan Capistrano đã từng cầu nguyện tại ngôi nhà thờ đá. Sau biến cố động đất vào năm 1812 thì ngôi nhà thờ này đã bị hư hại. Ngôi nhà thờ vẫn uy nghi Danh Chúa khi người ta cầu nguyện.
Tôi cảm thấy sự hiện diện thánh thiêng của Chúa ở nơi này. Không những có Chúa Kito mà còn có Chúa Kito và tất cả các thánh của Ngài. Đặc biệt là Thánh Junipero Serra, vị linh mục đã xây dựng ngôi nhà thờ vào năm 1776. Ngài đã từng dâng Thánh Lễ tại nơi mà tôi đang đứng ngắm nhìn.
Tôi tự hỏi có lẽ Thánh Junipero đã làm việc chữa lành cho tôi và em trai tôi trong ngày hôm ấy. Sức khoẻ của em tôi trở nên tốt hơn bao giờ hết. Điều quan trọng hơn cả là em tôi và tôi đã trở về Đạo Công Giáo. Từ một người du lịch và không có niềm hy vọng thì tôi tìm được đức tin.
Có thể Thánh Junipero thương hại tôi. Vị Thánh này mô tả rằng những cuộc hành trình của ngài qua sa mạc của tiểu bang California thì rất là đau đớn, bởi vì nắng cháy da và có những con sư tử gầm thét chung quanh. Đó là trong những lá thư mà ngài viết cho cha mẹ của ngài ở nước Tây Ban Nha. Ngài kể cho họ nghe rằng:
“Con luôn phải tiến tới! Con không bao giờ quay đầu trở lại."
Thánh Junipero là người mà tôi tin rằng ngài bắt đầu đẩy tôi tiến bước đi tới. Tạ ơn Thánh Junipero Serra!
Kim Hà, 1/7/2024