Một người chia sẻ:
Có một câu chuyện nổi tiếng về vùng đất truyền giáo San Juan Capistrano, Nam California. Mỗi năm cứ vào ngày lễ Thánh Giuse, ngày 19 tháng 3 thì có từng đoàn chim én lũ lượt kéo nhau bay về đậu trên mái nhà của vùng truyền giáo San Juan Capistrano này.
Thật sự thì tôi cũng là một trong những con chim én đó. Tôi cảm nhận được vẻ đẹp của nơi này. Dường như có điều gì rất thật, rất năng nổ và rất cổ xưa đã tìm thấy tôi. Cảnh vật ở nơi này đã làm cho tôi rung động và làm cho tôi tìm thấy tình yêu của Chúa. Và tôi đã đến giống như một con chim đến làm tổ trong ngôi nhà mới của mình.
Vì thế nhân ngày lễ kính Thánh Junipero Serra, ngày 1 tháng 7, tôi muốn viết vài điều để khích lệ mọi người:
Dù cho cuộc đời của chúng ta có thể giống như sa mạc khô cằn và nóng nực. Dù cho chúng ta có bị kẹt cứng và cảm thấy khô khan đối với những người thân thương. Tuy nhiên chúng ta không bao giờ biết được sự toàn thiện đang làm việc ở đàng sau cuộc đời của chúng ta.
Chúng ta không bao giờ biết được rằng luôn có ai đó đang trông chừng, gìn giữ và bảo vệ chúng ta. Chúng ta cũng không bao giờ biết có những ai đang bí mật giúp đỡ chúng ta. Có thể đó là Thiên Chúa, Đức Mẹ Maria và các thánh. Cũng có thể đó là Thánh Junipero Serra. Tôi biết rằng ngài rất bền tâm vững chí.
Ngài là người đã có cuộc sống truyền giáo rất khổ cực, vất vả và mang tai tiếng. Bởi vì ngài đã từng bị một số người cho rằng ngài quá mạnh bạo, hăng hái và đòi hỏi sự tuyệt hảo. Dù ngài luôn bảo vệ người bản xứ nhưng họ cho rằng ngài là người rất nghiêm khắc và có những quy tắc bất di bất dịch.
Ngài được phong Á Thánh bắt đầu từ Giáo Phận Monterey-Fresno vào năm 1934. Tiến trình phong thánh hoàn tất năm 1949.
Công lao của Thánh Junipero rất lớn. Ngài đã xây dựng ít nhất là 21 nơi truyền giáo tại California. Phái đoàn hành hương chúng tôi đã đi xe buýt để thăm viếng đa số những địa điểm truyền giáo của ngài tại California. Thật là một công trình vĩ đại và đáng kính phục!
Kim Hà, 1/7/2024