CN 6906: CHÂN PHƯỚC EMMERICH NÓI TIÊN TRI
Nguồn: Fr. Livio’s Blog
Chân Phước Anna Caterina Emmerich đã từng nói tiên tri về hiện tượng Medjugorje: Đức Mẹ Maria đứng ở trên Đồi. Mẹ mặc áo trắng.
1. Thư của một người:
Kính thưa Cha Livio,
Con muốn nói về một điều trong nhiều lời tiên tri của Chân Phước Anna Caterina Emmerik khi nói về tương lai của Giáo Hội. Có vài điểm liên quan đến ngày nay và đặc biệt là cuộc hiện ra của Đức Mẹ Maria tại làng Medjugorje. Sau đây là lời tiên tri:
"Thời kỳ xấu sẽ đến, khi ấy thì những kẻ vô tín sẽ làm cho nhiều người đi lạc đường. Con cũng đã thấy trận chiến. Những kẻ thù rất là đông đảo. Tuy nhiên đội quân ít ỏi là các tín hữu đã chiến thắng đạo quân của kẻ thù. Trong trận chiến thì Đức Mẹ đứng trên một ngọn đồi. Mẹ có mang vũ khí. Đó là một cuộc chiến kinh khủng."
"Cuối cùng thì chỉ có một số ít những người công chính sống sót nhưng chiến thắng thuộc về họ." (Tháng 10 năm 1822)
Mong rằng những lời này khuyến khích tất cả chúng ta là những người đang ở dưới sự hướng dẫn và bảo vệ của Đức Rất Thánh Trinh Nữ Maria."
2. Thư trả lời của cha Livio:
Chào bạn,
Tôi đã thiếu những chi tiết về lời tiên tri của Chân Phước Emmerik. Việc phong chân phước của bà là một món quà từ ĐGH John Paul II vào cuối triều đại Giáo Hoàng của ngài.
Lời tiên tri của Chân Phước Emmerik có liên quan đến hai vị giáo hoàng, kể từ khi ĐGH Benedict XVI từ chức và ĐGH Francis được chọn.
Theo lời mạc khải của Đức Mẹ tại Fatima thì sẽ có sự bách hại và sự bỏ đạo. Hình ảnh Đức Mẹ Maria đứng trên đồi cao để hướng dẫn các tín hữu trong chiến trận khải hoàn thật là cảm động.
Thật sự thì Đồi Hiện Ra Podbrdo là một nơi đã được Nữ Vương Thiên Đàng chọn để bắt đầu các cuộc hiện ra của Mẹ. Đó cũng sẽ là nơi mà Mẹ sẽ để lại một dấu hiệu lạ thường như lời Mẹ đã hứa. Dấu hiệu ấy sẽ kéo dài cho đến khi tận thế.
Đức Mẹ đã chọn nơi này làm bãi chiến trường. Từ ngày 16/6 đến ngày 24/6/2024, chúng ta đã được thấy mọi người cùng nhau đọc 9 ngày trong Tuần Cửu Nhật để cầu nguyện cho hoà bình. Đó là điều mà Mẹ chọn để có những nơi an toàn và tiện lợi.
"Cuối cùng thì chỉ có một số ít những người công chính sống sót nhưng chiến thắng thuộc về họ."
Nếu chúng ta có phải chết thì chúng ta cũng sẽ chiến đấu cho Đức Mẹ vì Mẹ là người đang hướng dẫn chúng ta trong trận chiến này. Ave Maria.
Cha Livio
Kim Hà, 1/7/2024